Ngã giá 200 triệu để chấm dứt một tình yêu

Ngày ấy, bố T đưa cho em 200 triệu để chấm dứt mối quan hệ tình cảm bởi em là kẻ ngáng chân T trên con đường sự nghiệp.

Vừa cất tiếng khóc chào đời thì màn đêm đã bao phủ, đôi mắt em ngày càng trở nên kém đi theo năm tháng. Đến tuổi trưởng thành, bỏ lại sau lưng những lời khuyên của gia đình, thầy cô và bạn bè, em một thân một mình, ra Hà Nội tìm kế sinh nhai. Em được bạn bè giới thiệu làm tẩm quất, massage đông y.

Ngã giá 200 triệu để chấm dứt một tình yêu - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đó, em thường được những vị khách yêu cầu là làm cho họ cả tháng, trong đó có một bác cứ một tuần 3 buổi nhờ em đến làm. Em và T - con gái đầu của hai bác cũng trở thành bạn thân của nhau. Được khoảng hơn 1 năm thì chúng em yêu nhau.

Gần 3 năm sau, em còn nhớ như in cái ngày hôm đó, T bị ngất trên đường đi làm, lúc đó em bàng hoàng khi nghe tin và tức tốc vào bệnh viện. Em được hay tin là T có vấn đề về tim cần phải mổ gấp, nghịch nỗi bệnh viện lúc đó thiếu máu, nên rất cần một lượng máu lớn thì ca mổ mới thực hiện được. Thật mừng là nhóm máu của em và T rất hợp.

4 năm yêu nhau cùng với những biến cố thăng trầm, rồi cũng đến ngày hai chúng em chính thức thưa chuyện với gia đình, xin được kết hôn. Sau khi em trình bày xong, bác gái đã gọi T vào phòng riêng, bỏ mặc em lại với nỗi băn khoăn khó hiểu. Em dự cảm không lành sắp xảy ra.

Bác trai lên tiếng: “sau này tương lai của T nhà bác sẽ mở rộng, nó sẽ là một Giám đốc của một doanh nghiệp trong tương lai, bác không muốn có bất cứ điều gì vướng bận khiến nó phải suy nghĩ, rồi ảnh hưởng tới tương lai nó. Cháu hãy hy sinh vì nó lần nữa”. Và rồi bác đưa cho em 200 triệu. Bác bảo: “Cháu hãy cầm lấy cho bác được yên lòng. Số tiền này cháu có thể phụ giúp cho gia đình và tạo dựng cho tương lai”.

Em cảm thấy nhục nhã, ê chề, cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng nấc, rồi đi thật nhanh khỏi căn nhà. Em nghĩ mãi mà tới giờ vẫn không hiểu vì sao hai bác không phản đối ngay từ đầu mà vẫn chấp nhận cho bọn em yêu nhau.

Theo lời khuyên của bạn bè, năm 2009, em đã xây dựng gia đình với một người bạn kém em 5 tuổi. Cưới nhau được hơn 1 năm, vợ chồng em sinh được một bé gái rất kháu khỉnh, nói chung vợ chồng em sống rất hạnh phúc. Vợ em là một người vợ tốt, yêu chồng thương con hết mực. Vợ em cũng biết chuyện em và T, cô ấy cũng động viên và an ủi em nhiều lắm.

Gần 2 năm sau, T cũng lấy chồng. Sau đó một thời gian, em có nghe bạn em kể là T thường bị chồng đánh đập và bạo hành rất thậm tệ. Hỏi ra mới biết là trong đêm tân hôn anh ấy đã thấy T không còn trong trắng nữa. Nói thật là từ khi yêu T, chúng em chưa bao giờ có hành động gì đi quá giới hạn cả. Còn T, em chắc chắn là người rất đứng đắn, nhưng gia đình T ai cũng cho em là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của cô ấy.

Em không ngại điều tiếng mà chỉ thương T, nhiều lần em muốn hỏi thăm và an ủi T, nhưng lại sợ bị hiểu lầm và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình T làm mọi người càng thêm nghi ngờ. Và em cũng sợ sẽ không kìm được lòng, rồi lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra. Em đang rất khổ tâm, không biết phải xử lý ra sao cho vẹn cả đôi đường!./.

Theo VOV Online

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !