Dàn cảnh để giật dây chuyền của bạn nhậu

Dù chỉ mới quen biết nhau chừng một tháng, nhưng hai “người bạn mới” này đã rủ nhau “làm ăn chung” bằng cách dàn cảnh cướp giật dây chuyền vàng của bạn nhậu.

Với hành vi này, họ đã bị Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ.

Dàn cảnh để giật dây chuyền của bạn nhậu - ảnh 1
Khanh (trái) và Công bị công an bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản.

Hai thanh niên bị công an bắt giữ là Tống Châu Công (SN 1983, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú tại phòng trọ số 9, nhà trọ 1719 đường 30-4, phường 12, TP. Vũng Tàu) và Trần Hoàng Khanh (SN 1986, HKTT tại 1796/31/25 đường 30-4, phường 12, TP. Vũng Tàu).

Lúc 22 giờ ngày 25-11-2014, anh Tăng Tự Phi (SN 1962, HKTT tại ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc; tạm trú tại phòng trọ số 4, nhà trọ 1719, đường 30-4, phường 12, TP. Vũng Tàu) đang ngồi nhậu một mình trước cửa phòng trọ. Khi đi ngang qua, Khanh cũng vào ngồi nhậu chung với anh Phi. “Rượu vào lời ra”, trong lúc nhậu, anh Phi “huơ tay, múa chân” để trút bầu tâm sự về hoàn cảnh độc thân của mình nên vô tình để lộ dây chuyền vàng mà anh đang đeo trên cổ. Đang lúc hết tiền tiêu xài, Thanh liền nghĩ kế chiếm đoạt chiếc dây chuyền vàng của anh Phi. Cùng lúc đó, Công đi chơi về thấy anh Phi và Khanh đang nhậu thì gật đầu chào rồi đi thẳng về phòng trọ của mình.

Chừng 30 phút sau, khi rượu đã ngấm, thấy anh Phi đà đà say, Khanh vào phòng trọ nói với Công “tao hết tiền tiêu rồi mày ơi!”. “Tao cũng vậy”, Công đáp lại. “Nếu vậy, tao ra nhậu tiếp cho ổng (anh Phi) say rồi mày chạy đến giật dây chuyền vàng đem bán để lấy tiền chia nhau tiêu xài”, Khanh bàn bạc với Công. Đang lúc túng bấn, nghe vậy, Công liền gật đầu đồng ý mà không hề mảy may suy tính. Khanh nói thêm với Công: “Tao ra nhậu tiếp, mày cải trang để giấu mặt rồi lựa lúc sơ hở giật nhanh dây chuyền vàng bỏ chạy, tao giả bộ đuổi theo bắt mày nhưng không được để cho ổng khỏi nghi ngờ…”.

Sau khi Công gật đầu đồng ý, Khanh quay trở ra ngồi nhậu tiếp với anh Phi. Chừng 20 phút sau, Công đi ra hành lang của nhà trọ tìm cách giật dây chuyền vàng mà anh Phi đang đeo trên cổ nhưng không được nên lại đi vào phòng trọ nằm chờ cơ hội. Khoảng 30 phút sau, Công lại đi ra hành lang, thấy anh Phi để lộ sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ, Công liền chạy đến giật lấy rồi bỏ chạy. Bị bất ngờ nhưng anh Phi vẫn kịp đưa tay lên ngực giữ lại được sợi dây chuyền vàng nhưng mặt dây chuyền bằng cẩm thạch thì bị giật mất. Đồng thời, anh tri hô “Cướp! Cướp”. Thấy vậy, Khanh cũng vùng đứng dậy chạy đuổi theo bắt nhưng không được và quay trở lại nói “nó chạy thoát rồi”…

Sau khi giật được mặt dây chuyền vàng chừng 30 phút, Công lẻn về lại phòng trọ của mình và đưa mặt dây chuyền cho Khanh. Ngày 26-11-2014, cả hai đem bán mặt dây chuyền giật được của anh Phi cho tiệm vàng Thành Tín (57 Lê Quý Đôn, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) được 1,026 triệu đồng rồi cả hai đến quán cà phê Hello (36 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) uống cà phê và chia nhau tiêu xài. Sau khi trả tiền uống cà phê 39.000 đồng, Công đưa cho Khanh 480.000 đồng còn mình giữ lại 500.000 đồng.

Từ lời khai và nhận dạng của bị hại, qua điều tra, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ Khanh và Công. Tại cơ quan công an, Khanh và Công đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Bài, ảnh: LỆ THỦY/Báo Bà rịa-Vũng tàu

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !