Cứ tưởng ngon xơi
Ảnh minh họa |
Trưa 27-8-2014, Nên đi xe ôm sang nội thành Hải Phòng mua ma túy về sử dụng nhưng trục trặc nên về tay không. Trên đường về, tranh thủ lúc đi qua ngã tư Núi Đèo, Nên bảo người chở xe ôm đứng chờ cách cửa hàng bán quần áo của bà Nguyễn Thị Thành, sinh 1959, ở thôn Mánh, xã Thủy Đường, khoảng 20 mét thì rồi vào đó xem có gì “gỡ gạc” không. Phát hiện thấy chiếc xe máy nhãn hiệu SH dựng trước cửa hàng, Nên nảy sinh ý định trộm đạo bởi trong người luôn mang theo “đồ nghề” để lấy của người làm của mình.
Ngay lập tức, Nên lấy vam mở khóa điện của xe máy và nhảy tót lên, quay đầu xe về hướng Núi Đèo nổ máy định chuồn. Song Nên không ngờ là chiếc xe SH trên chủ nhân đã khóa đĩa bánh trước, do đó khi xe phóng đi, cả người và xe đổ vật xuống đất. Nên dựng xe định đi tiếp thì bị người trong cửa hàng chạy ra hô hoán và giữ xe lại.
Tên trộm hoảng hồn bỏ của chạy lấy người, phóng về phía người xe ôm chạy đến ngã tư Núi Đèo thì bị mọi người đuổi kịp bắt giữ, thu trong người 1 vam phá khóa hình chữ T, 2 vam phá khóa 1 đầu hình lục lăng, 1 đầu dẹt. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: Chiếc xe máy SH bị Nên trộm cắp trị giá 70 triệu đồng.
Vừa bị bắt xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 25-8-2014 thì chỉ hai hôm sau Nên lại bị bắt khi đang trộm chiếc xe SH. Do đó, phải coi bị cáo là người có nhân thân xấu và chứng tỏ hắn ta không có ý thức cải tạo, tu dưỡng để trở thành người công dân lương thiện nên cần phải xử lý thật nghiêm. Vì lẽ đó, ngày 12-11 vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thủy Nguyên đã xử phạt Trần Văn Nên 36 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm e khoản 2 điều 138-BLHS là hoàn toàn xác đáng.
Theo XUÂN NGỌC/ ANHP.VN