Bé gái 4 tuổi khóc ngất bên thảm án của bố mẹ
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng 23/9, tại căn nhà trọ số 71, đường Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Trinh (22 tuổi, ngụ thôn 2, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).
![]() |
Phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng |
Vào thời điểm nói trên, bà Nguyễn Thị Thu Thùy (mẹ ruột của Trinh) từ nhà lên phòng trọ thăm con thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng con gái nằm bất động bên vũng máu, còn đứa cháu gái khóc ngất trong phòng trọ. Bà Thùy hoảng hốt chạy ra gọi mọi người giúp đỡ, đồng thời gọi điện trình báo lên cơ quan công an.
Theo bà Thùy cho biết, hôm qua Trinh gọi điện về nói là hai đứa cãi nhau, đòi ly dị nên sáng nay tôi lên xem tình hình thế nào. Bà không ngờ lên lại chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thế này.
Ông Lưu Thanh Tùng (ở cạnh phòng trọ) cho hay, trước đó vài ngày có nghe hai vợ chồng Quân có lời qua tiếng lại với nhau. Sáng nay, ông thấy bà Thùy đến gọi cửa mãi nhưng không thấy vợ chồng Trinh trả lời.
Ông Tùng vội chạy ra thì thấy bà Thùy khóc, nói con bà đã chết rồi nên ông đi cho báo chủ nhà biết. Sau đó, mọi người đã dùng xà beng phá cửa thì bàng hoàng thấy Trinh và chồng là Trần Minh Quân (25 tuổi) nằm bên vũng máu. Trinh đã tử vong, còn Quân đang thoi thóp. Trong phòng trọ lúc này còn có con gái 4 tuổi con của hai vợ chồng. Mọi người đưa Quân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
Người dân địa phương kéo đến theo dõi vụ việc |
Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an Tp. Buôn Ma Thuột , Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị đâm nhiều nhát ở phần ngực và lưng gây lủng phổi, mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Các dấu vết tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng Quân dùng dao sát hại chính người vợ của mình rồi tự sát. Hiện Quân đang được điều trị vết thương tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng công an.
Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thu Trinh cho gia đình lo hậy sự.