Cô giáo thừa nhận bạo hành trẻ 17 tháng: Lưu ý gì khi chọn trường mầm non cho con?

Mới đây, sự việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ở trường về, đáng nói hai cô giáo trông cháu bé đã thừa nhận đạp vào bụng và giẫm vào đầu cháu bé khiến dư luận phẫn nộ.

Có thể thấy, ngày càng nhiều vụ bạo hành trẻ ở các cơ sở mầm non bị phát hiện khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về việc chọn lựa cơ sở mầm non cho con cũng như cách phát hiện con bị bạo hành để lập tức có những hành động cứu con khỏi tay “ác mẫu”.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đưa ra lưu ý rằng: “Các bậc phụ huynh khi tìm địa điểm gửi trẻ mầm non phải tìm những cơ sở uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng. Tuyệt đối không gửi con vào những cơ sở tự phát, không có giấy phép hoạt động”.

Nếu là trường công lập thì phụ huynh không cần phải lo lắng về việc giấy phép hoạt động của cơ sở, còn trường tư nhất định phải lưu ý biển hiệu của trường phải được ghi thêm chữ Phòng Giáo dục...Ngoài ra, biển hiệu trường phải to đẹp, rõ ràng bởi những cơ sở tư nhân không được cấp phép thường không dám làm biển hiệu to đẹp vì tâm lý lo sợ cơ quan chức năng sẽ đến xử lý.

 

Hai nghi phạm trong vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường. Ảnh: CACC


Còn theo cô Lê Thị Loan - nguyên Phó khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) thì: “Khi gửi con đến trườg mầm non, cha mẹ đừng dễ tin vào cơ sở ko giấy phép.

Cơ sở không phép là những cơ sở không đủ điều kiện tổ chức những hoạt động tối thiểu cho trẻ.

Cha mẹ đừng nghĩ đơn giản cho con đến lớp là chỉ cần người trông con là được và không cần biết con mình có an toàn không, người trông có được đào tạo bài bản không. Và chắc chắn là đừng bao giờ giao con cho cơ sở trông trẻ không đảm bảo” - cô Loan nói. 

Phân tích thêm, cô Loan cho rằng, con mình là cả cuộc đời phía trước nên các bậc phụ huynh phải chọn cơ sở đủ điều kiện thành lập và chắc chắn là những người trông con phải được đào tạo bài bản chứ không thể trông và dạy con theo kiểu bản năng và kinh nghiệm.

Chính những người không được đào tạo bài bản sẽ làm nên những hành động bộc phát và nhẫn tâm còn những người được đào tạo bài bản họ biết điều gì được phép làm và điều gì không được phép.

Ngoài ra, cũng theo chuyên gia này thì ngoài việc gửi con đến lớp, bố mẹ cũng phải trang bị kiến thức nhận biết tâm lý của trẻ.

“Để có những kiến thức nhận biết tâm lý của trẻ bản thân bố mẹ phải học chứ không phải cứ đẻ con ra là đã thành bố mẹ.

Thông thường trẻ có vết thương tâm lý thường lâm vào hoảng loạn, lo sợ và sức khỏe có vấn đề vì những đứa trẻ bị bạo hành chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý. 

Ví dụ con khóc, không muốn đến lớp là dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhưng cũng có những trẻ tè dầm thiếu kiểm soát sau những tổn thương tâm lý thì bố mẹ cũng nên để ý và đừng bao giờ có tâm lý “trăm sự nhờ cô giáo””- cô Loan cho hay.

Đúng là, có con ở độ tuổi mầm non và không ít phụ huynh cho biết họ khá lúng túng trong việc hành xử nếu chẳng may con mình bị giáo viên bạo hành. Chính vì thế, việc quan sát, phát hiện những dấu hiệu lạ của con rất quan trọng trong việc phát hiện con có bị giáo viên bạo hành hay không.

Chiều 3/3, UBND TP Hà Nội có chỉ đạo nhanh chóng làm rõ vụ bé trai 17 tháng tuổi (ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong bất thường sau khi ở lớp mầm non.
Sau khi tiếp nhận thông tin bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi) tử vong có nhiều biểu hiện bất thường xảy ra tại địa bàn xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội), Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992) để lấy lời khai. Đây là 2 cô giáo trông giữ cháu Đ. tại cơ sở mầm non.

Tại cơ quan công an, ban đầu, 2 đối tượng khai báo quanh co, thay đổi lời khai hòng che dấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng, cơ quan công an đã khiến 2 đối tượng phải thừa nhận tội ác của mình.

Theo đó, sáng 23/2, cháu Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì cháu Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Bực tức, Lành dùng 2 tay bế cháu Đ. lên rồi ném xuống làm đầu cháu bé đập xuống nền nhà. Lành sau đó còn dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Buổi chiều cùng ngày, Lành và An nói với người thân cháu Đ. việc cháu tự ngã. Đến sáng 26/2, trong khi trông coi, thấy cháu Đ. khóc, An đã có hành vi dùng chân đạp vào bụng cháu bé khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mặc dù được khẩn trương cấp cứu nhưng sau đó, cháu Đ. đã tử vong.

Hoàng Thanh

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !