Xót xa vị giám đốc phát điên vì vợ ghen tuông điên cuồng
![]() |
Anh Phước chờ mẹ vào viện nghe bác sĩ tư vấn. |
Vợ trí thức ghen kiểu thiếu văn hóa
Bà Hà, mẹ anh kể, chị Thoa vợ của Phước công tác tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội. Chị Thoa là người có văn hóa nhưng lại rất hay ghen kiểu thiếu văn hóa. Chị lúc nào cũng nghi ngờ anh Phước có người thứ ba. Chị Thoa cho rằng đàn ông ai cũng "thèm của lạ". Chị quy chụp cho chồng như thế.
Công việc khiến anh Phước bận bịu tối ngày đi tiếp khách. Trong khi đó, vợ anh luôn đòi được đi theo chồng. Nhất là từ sau khi sinh con, tính tình thay đổi, chị luôn cho rằng chồng có nhân tình. Bà nội phải lên Hà Nội bế cháu để vợ theo chồng đi tiếp khách.
Nhiều hôm bà khóc vì thấy con trai bất lực trước vợ. Chị kiểm tra điện thoại của chồng. Buổi tối, khách hàng hay bạn bè gọi điện, chị đều bắt chồng bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Có lần, bà khuyên con dâu để cho chồng thoải mái, chị Thoa cho rằng “mẹ bênh con trai”. Để gia đình yên ấm, bà thường chọn cách im lặng.
Ngày nào, Phước cũng cố gắng lo xong công việc để về nhà cho đúng giờ. Một lần, anh Phước về nhà muộn. Ném điện thoại xuống bàn, anh than thở với mẹ: “Con về muộn nửa tiếng mà có tới 40 - 50 cuộc gọi nhỡ của cô ấy”.
Sau này, Thoa xin nghỉ ở ngân hàng về công ty chồng làm nhân viên văn phòng. Thoa chấp nhận ngồi “canh cửa” đếm từng khách ra vào. Khách hàng đến công ty anh Phước là phụ nữ, trẻ đẹp, Thoa sẽ săm soi từng li từng tý. Có lúc, hai vợ chồng Thoa đánh nhau cả ở công ty. Anh Phước yêu vợ, thương con nhưng trước kiểu ghen tuông phi lý của vợ, anh không kiềm chế được nên buông tay đánh vợ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Khổ nhất, vào tháng 4 năm ngoái, anh Phước đi uống rượu nhà hàng xóm. Hai anh em coi nhau như người trong nhà, Phước sang ngồi ăn uống về hơi muộn. Thoa ra đứng, vào trông. Cô mang cả con sang ném vào lòng chồng để anh mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
Hơn 10 giờ, Phước vẫn cười rôm rả với vợ chồng người hàng xóm, cơn “tam bành” nổi lên, Thoa bước sang nhà người ta kéo chồng về. Mất thể diện với hàng xóm, Phước đã cầm chiếc chổi ném vào mặt vợ. Từ đó, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng.
Mỗi lần, anh bước ra ngoài Thoa lại bóng gió cho rằng chồng tình ý với vợ hàng xóm. Cực chẳng đã, anh Phước viết đơn ly hôn. Thoa cầm tờ đơn xé tan trước mặt mẹ con anh. Bà Hà kể “Lúc ấy, tôi và nó đều biết Thoa cố chấp nên đành im lặng để mọi việc qua nhanh”.
Stress, nổ đom đóm mắt vì vợ
Sau đó, hàng ngày bà thấy con trai đi làm về rồi lại vùi mình vào phòng làm việc. Phước không chơi với con nhiều như trước. Nhiều lần, bà hỏi con nguyên nhân, Phước chỉ im lặng thở dài.
Bà biết, hai năm nay công việc của anh Phước gặp nhiều khó khăn, lại không nhận được sự chia sẻ của vợ khiến anh càng mệt mỏi. Nhìn con dâu chỉ chăm chăm ngửi mùi lạ trên quần áo của chồng, bà thương con đứt từng khúc ruột.
Tháng 6, cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, vợ chồng Thoa để con ở nhà đi cùng mọi người. Khi trở về, bà thấy con trai mình phờ phạc, gày xọp. Bà hỏi ra mới biết, cả 1 tuần đi Đà Nẵng, Thoa không cho chồng tiếp xúc hay cười nói với cô nhân viên nào của anh.
Thoa cho rằng “quản chồng kỹ là trách nhiệm của mình. Điện thoại của chồng, Thoa giữ không cho anh gọi điện cho bạn bè sống ở đó”. Trở về nhà, Phước thủ thỉ với mẹ mình, anh bảo trong mắt có đốm ánh sáng phát ra. Anh bảo cảm tưởng như đom đóm nổ trong mắt. Anh Phước mua thuốc nhỏ mắt để chữa chứng "nổ đom đóm" nhưng không ăn thua.
Nhiều tháng nay, công ty của Phước ngưng hoạt động. Khách hàng của con gọi, bà nghe máy chỉ dám nói “Phước đi nước ngoài học, 2 năm mới về”.
Bà Hà nói tiếp “Bi kịch lắm cô ạ. Ba năm trước, vợ chồng nó mua được ô tô, những tưởng phú quý. Ai ngờ giờ này...".
Hiện tại, bà đưa con về quê cho thoải mái, sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ. Hai tuần bà cho con đến viện kiểm tra 1 lần và lấy thuốc. Bà chỉ mong con trai nhanh khỏi bệnh.
Khi ở viện, thấy nhiều bệnh nhân bị trầm cảm khó khỏi, bà cũng nản lắm nhưng với tấm lòng của người mẹ, bà bảo “Tôi phải cho con mình cuộc sống lần hai. Tôi giờ như đang chăm con mọn ngày thơ bé. Tôi phải dạy con từng tí”.