Xe container xếp hàng "né" trạm cân gây tắc đường

Trong 2 ngày 17 và 18/9 hàng trăm xe container xếp hàng chờ trên QL 32 đoạn qua địa phận Hà Nội để né trạm cân tải trọng được đặt bên kia cầu Trung Hà (thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ).
Xe container xếp hàng

Theo ghi nhận của PV Infonet, trong 2 ngày 17 và 18/9, hàng chục xe container tải trọng lớn đã dừng chờ trên đường Quốc lộ chính đoạn qua cầu Trung Hà (địa phận Hà Nội) để né trạm cân.

Theo tìm hiểu của phóng viên Infonet, từ sáng 17/9 Trạm Kiểm tra tải trọng tỉnh Phú Thọ đặt tại huyện Phong Châu khá nghiêm ngặt nên một số lượng lớn xe container đã dừng bên này cầu Trung Hà để né tránh trạm cân. Chiều 18/9, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội xác nhận, hai ngày 17 - 18/9, có hàng chục xe container xếp hàng chờ qua cầu Trung Hà.

Nguyên nhân chính do phía tỉnh Phú Thọ (bên kia cầu Trung Hà) siết chặt việc kiểm soát tải trọng nên các xe container không dám qua cầu. Các xe xếp hàng chờ bên Phú Thọ lơi lỏng kiểm soát mới chạy qua khiến đầu cầu Trung Hà phía Hà Nội lúc nào cũng có khoảng 70 – 80 xe đầu kéo container và tải trọng lớn dừng chờ khiến tình trạng giao thông theo hướng Tây Bắc Hà Nội có nguy cơ tắc nghẽn rất cao.

Xe container xếp hàng

Đội CSGT số 9 Tp Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 13 trường hợp, đồng thời yêu cầu các xe còn lại khẩn trương di chuyển để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Trước tình trạng trên, Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT CA TP Hà Nội) đã cùng Công an huyện Ba Vì huy động lực lượng kiểm tra, xử lý lỗi dừng đỗ gây cản trở giao thông. Đồng thời, kiến nghị PC67 Hà Nội đề nghị Thanh tra Sở GTVT phối hợp xử lý các phương tiện, lập kế hoạch sử dụng trạm cân di động để kiểm tra, xử lý đối với số xe container, xe tải trọng lớn dồn ứ trên địa bàn.

Đại úy Lê Văn Tiến  - Phó đội trưởng đội CSGT số 9 cho biết: “Các xe container dừng đỗ bên đường QL 32 đoạn từ  Km57 – km62 (Thuộc địa bàn xã Phú Sơn và xã Đồng Thái - huyện Ba Vì) trong hai ngày 17 và 18/9 gây mất trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng đó đội CSGT số 9 đã xử lý 13 trường hợp vi phạm lỗi đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, tạm giữ một xe đầu kéo và 12 bộ giấy tờ (số liệu tính đến 22h tối 18/9 – PV)”.

Ngay sau khi PC67 Hà Nội có đề nghị, tối 18/9 lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp CSGT địa bàn cân tải trọng, xử lý dứt điểm tình trạng xe né trạm cân phía Phú Thọ dồn ứ tại địa bàn Hà Nội, đồng thời xử lý chính các xe này để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa phải đúng tải trọng, an toàn.

Xuân Phú

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !