Xả súng ở tòa thị chính Mỹ, ít nhất 11 người thiệt mạng
Theo ông Cervera, hung thủ đã xả súng “bừa bãi” vào nhiều người bên trong tòa nhà và đã chết sau một khoảng thời gian đấu súng với cảnh sát có mặt tại hiện trường. Một sĩ quan cảnh sát đã bị thương sau khi trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nhờ mặc áo chống đạn khi làm nhiệm vụ.
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về vụ xả súng ở Virginia Beach, bang Virginia (Mỹ). |
Ngoài 11 người chết, 6 người khác đã bị thương và phải nhập viện, trong đó có sĩ quan cảnh sát đã nêu. Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra ở Tòa nhà 2 của tòa thị chính. Đây là khu vực dành cho các bộ phận chức năng khác nhau của tòa thị chính
Thị trưởng Virginia Beach Bobby Dyer đã phát biểu sau vụ việc rằng: “Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử Virginia Beach. Những người đã vướng vào vụ việc là bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của chúng ta”.
Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất xảy ra tại Mỹ kể từ tháng 11 tới nay. Trước đó, một tay súng có tên là Ian David Long đã bắn một bảo vệ không mang vũ khí ở quán Borderline Bar & Grill ở thành phố Thousand Oaks, bang California (Mỹ), khiến 12 người thiệt mạng và rất nhiều nhân viên và khách trong quán bị thương. Long sau đó đã tự sát.
Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Tôi xin gửi lời cảm thông sâu sắc đối với những người vừa mất đi người thân yêu của mình, và tôi mong những người bị thương có thể nhanh chóng được bình phục”. Thượng nghị sĩ Mark Warner cũng của bang Virginia đã viết: “Tôi xin cầu nguyện cho tất cả những người có liên quan trong lúc sự việc dần được hé lộ”.
Ca sĩ Pharrell Williams, người lớn lên ở Virginia Beach đã viết: “Tất cả chúng ta đều cầu nguyên cho thành phố của mình, cho những sinh mạng đã mất, cho gia đình họ và những người bị ảnh hưởng. Người dân thành phố rất mạnh mẽ. Chúng ta sẽ không chỉ vượt qua vụ việc này mà sẽ còn trở nên kiên cường hơn trước đây”.