Vụ tố công an đánh người: 2 giám định trái ngược?
![]() |
Anh Khởi vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. |
Trước có thương tích, sau không có gì
Liên quan đến vụ “Bị mời về công an phường làm việc rồi nhập viện” như Infonet đã thông tin, chiều 13/2, phóng viên tiếp xúc với người thân anh Nguyễn Hồng Khởi, nghi can trong vụ trộm tài sản xảy ra tại dãy nhà trọ ở khu phố 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Anh Cường, anh ruột của Khởi cho biết, kể từ lúc em trai nhập viện với mình đầy thương tích, gia đình anh như ngồi trên đống lửa. Anh chị em phải bỏ bê công việc để thay phiên nhau chăm sóc cho Khởi. Điều làm cho gia đình anh lo lắng hiện nay là các vết thương trên người Khởi chưa được phía Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo khẳng định một cách chắc chắn.
“Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà bệnh viện lại cho ra 2 kết quả siêu âm hoàn toàn trái ngược nhau khiến gia đình không biết thế nào”, anh Cường nói.
Cụ thể, đêm 11/2 khi vừa nhập viện, Khởi được siêu âm và cho kết quả bị tràn dịch hố chậu. Đến sáng 12/2 Khởi thấy đau dữ dội ở phần bụng, nhưng bác sĩ kiểm tra thì lần siêu âm tiếp theo lại cho kết quả không bị vấn đề gì (!?).
Anh Cường yêu cầu được đưa em trai đi giám định thương tích tại một cơ sở y tế khác thì bác sĩ bệnh viện Hoàn Hảo cho biết không việc gì phải chuyển viện. Người của bệnh viện trao đổi, nếu gia đình muốn thì cho xuất viện nhưng sau đó anh Khởi có vấn đề gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm.
“Để em tôi nằm đây thì không biết có bị thương tích nghiêm trọng bên trong cơ thể hay không, vì nếu bệnh viện cho rằng không có vấn đề gì thì cũng có thể sẽ không được chữa trị. Còn nếu đến cơ sở khác kiểm tra thì bệnh viện nói không chịu trách nhiệm, giờ gia đình tôi không biết phải làm sao”, anh Cường than thở.
![]() |
Anh Cường trao đổi với phóng viên. |
Có người tự xưng công an thương lượng
Trao đổi với Infonet, anh Cường còn cho biết khoảng 14h chiều 12/2, có hai người thanh niên đến phòng bệnh nơi em trai anh đang nằm điều trị thăm hỏi rồi mời anh ra quán nước trước cổng bệnh viện nói chuyện. Một lúc sau, một người đàn ông khác đến ngồi cùng người này tự giới thiệu tên Minh, là phó trưởng công an phường Linh Xuân. Người tên Minh năn nỉ gia đình anh Cường đừng làm lớn chuyện, đồng thời đề nghị được thanh toán tiền thuốc men, viện phí cho anh Khởi.
“Người đó có nói sẽ bồi thường cho gia đình số tiền khoảng 5 – 6 triệu đồng nhưng tôi không chấp nhận”, anh Cường thuật lại. Sau đó anh Cường đến trụ sở công an phường Linh Xuân hỏi thì được biết không có người nào tên Minh giữ chức vụ phó trưởng công an phường này.
Trong một diễn biến có liên quan, theo như trả lời với Infonet trước đó, trung tá Nguyễn Văn Phúc, trưởng Công an phường Linh Xuân khẳng định cấp dưới của ông không hề đánh đập anh Khởi. Những vết thương trên cơ thể nghi can này không biết từ nguyên nhân nào.
Tuy nhiên, trưởng Công an phường Linh Xuân cung cấp thêm, vào cuối buổi chiều 11/2, thời gian anh Khởi đang được 2 cán bộ công an lấy lời khai thì trong phòng còn có sự hiện diện của một số bảo vệ dân phố và dân quân khác. “Trong quá trình anh Khởi làm việc tại đây thì không rõ những người trên có làm gì anh này hay không”, ông Phúc nói với phóng viên.