Vụ nổ ở TPHCM: Gia đình chủ xưởng tha thiết muốn xin lỗi
Sự việc bắt đầu vào lúc 15 giờ 30 chiều 17/10, tại kho xưởng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (Công ty Đặng Huỳnh) ở địa chỉ 66/2 Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12.
Công ty này chuyên sản xuất phân bón lá do ông Huỳnh Văn Hải làm chủ. Từ đó đến nay, có rất nhiều bài báo viết về sự việc này.
Nhiều người cũng thắc mắc tại sao đến giờ này, gia đình chủ doanh nghiệp Đặng Huỳnh vẫn chưa lên tiếng. Chiều hôm qua trên mạng Facebook xuất hiện bức tâm thư của cháu Huỳnh Hoài Giang, con trai chủ doanh nghiệp, sự việc đã có thêm tiếng nói.
![]() |
Hiện trường vụ nổ ngày 17/10 vừa qua (ảnh Tri thức trực tuyến) |
Sau bức tâm thư của con trai chủ xưởng phân bón Đặng Huỳnh, Huỳnh Văn Hải, PV Infonet đã có cuộc tiếp xúc với anh Nguyễn Duy Anh (cháu gọi chủ cơ sở phân bón là dượng). Anh Nguyễn Duy Anh cho biết, hiện nay dượng anh đang rất bối rối, với tư cách là người cháu, anh mong muốn được chia sẻ thông tin đến mọi người để mọi người hiểu đa chiều hơn về sự việc.
Với tư cách là cháu của chủ doanh nghiệp Đặng Huỳnh, anh Nguyễn Duy Anh chia sẻ: “Dượng tôi xuất thân là người kỹ sư đi trồng trọt – trong quá trình làm việc do không hài lòng với những phân bón, thuốc trên thị trường nên đã mày mò, tìm tòi chế biến những công thức, quy trình sản xuất cho riêng mình, sau đó tự đặt câu hỏi “sao mình không đem cái này đến cho nhiều người nông dân hơn” – và từ đó từng bước thành lập và phát triển công ty trong hơn 10 năm nay”
Theo anh Nguyễn Duy Anh, Công ty Đặng Huỳnh quy mô rất nhỏ - theo kiểu gia đình vì ông Huỳnh Văn Hải cũng muốn tạo điều kiện làm ăn cho con cháu dưới quê. Do quy mô nhỏ, nên cách sản xuất và quy trình rất thủ công. Mỗi tháng chỉ sản xuất 4-6 ngày và số công nhân trong công ty cũng chỉ dao động tầm 3 người.
Cũng theo anh Nguyễn Duy Anh, thực tế, khi bắt đầu có công ty, có hoạt động, ông Hải luôn muốn cách nào đó đóng góp lại cho quê hương, gia đình của mình. Ngoài việc luôn tạo điều kiện phát triển thị trường ở Đồng Tháp và miền Tây, ông Huỳnh Văn Hải luôn tuyển nhân viên/công nhân là người thân dưới quê – mong muốn nhỏ nhoi là đóng góp giúp đỡ họ thoát cuộc sống khó khăn.
Bằng giọng buồn rầu, anh Duy Anh chia sẻ: “Bằng chứng rõ nhất, chị Thạnh (nạn nhân vụ nổ) vốn là cháu dâu, năm ngoái khi chồng chị ấy đột ngột qua đời, dượng cũng đã mời vào làm trong xưởng để hỗ trợ chị ấy cuộc sống cũng và để nuôi con nhỏ”.
Theo anh Nguyễn Duy Anh, trong vụ nổ vừa qua, 3 nạn nhân thiệt mạng chính là người thân, con cháu trong gia đình chủ cơ sở sản xuất phân bón. “Khi sự việc diễn ra chính gia đình em đã rất đau khổ. Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Gia đình em bây giờ đang chịu rất nhiều đau thương cùng với áp lực từ dư luận, địa phương, các cơ quan…”
Hiện nay, gia đình ông Huỳnh Văn Hải khẳng định đã lo xong chuyện hậu sự và đưa thi thể 3 nạn nhân về quê. Gia đình đang tích cực hỗ trợ các cơ quan chức năng để hoàn tất quá trình điều tra – đồng thời cũng đã lên tiếng với chính quyền địa phương mong muốn được hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng – tuy nhiên địa phương chưa cho phép vì sợ người dân quá khích, nhưng họ bảo đã ghi nhận thành ý của gia đình.
Anh Duy Anh chia sẻ thêm: “Gia đình em chỉ có nguyện vọng là sẽ có cách nào giảm nhẹ áp lực truyền thông để gia đình, mong cơ quan điều tra tìm đúng nguyên nhân, sử đúng người đúng tội. Vụ việc diễn ra đã khiến dượng em rất bàng hoàng. Dượng em chia sẻ với em đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất diễn ra: phải đi tù. Dượng cũng đang thống kê lại tài chính công ty để chuẩn bị cho các khoản đền bù về mặt kinh tế”.