'Vụ mang quan tài diễu phố không liên can đến con rể tôi'

Trao đổi với PV về việc con rể có liên quan đến vụ “mang quan tài diễu phố”, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khẳng định: “Không có mâu thuẫn với con rể tôi, họ không biết nhau, nạn nhân uống rượu ở đâu về nên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau”.

Liên quan đến vụ phát hiện xác nam thanh niên tử vong dưới cống nước dẫn đến người nhà nạn nhân mang quan tài diễu phố, chiều 18/3, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã họp báo để công bố kết quả điều tra. "Chưa xác định có sự liên quan của con ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, P.Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên", đại tá Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, khẳng định.

Trước đó, chiều 17/3, gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã đưa quan tài nạn nhân lên xe lôi kéo đến trung tâm TP.Vĩnh Yên đòi cơ quan điều tra cái chết của nạn nhân. Khoảng 1.000 người dân đã kéo đến xem, một số người có thái độ kích động gây mất trật tự trị an trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 5 giờ. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phải huy động nhiều lực lượng để giải quyết.

Tại cuộc họp báo, đại tá Đỗ Văn Hoành, phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết sự việc bắt đầu từ cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tối 14/3, Tuấn Anh cùng Nguyễn Duy Hiệp (27 tuổi, trú tại P.Hội Hợp) có uống bia tại một quán bia trên địa bàn phường Hội Hợp. Sau đó, hai người đi về và anh Tuấn Anh có yêu cầu rẽ vào quán ăn đêm của anh Nguyễn Kim Tỏa, gần nhà nạn nhân.

'Vụ mang quan tài diễu phố không liên can đến con rể tôi' - ảnh 1

Hàng trăm người mang quan tài diễu phố gây náo động.

Tại đây, Tuấn Anh có gặp một nhóm thanh niên ăn đêm và xảy ra va chạm, đánh nhau. Cũng từ thời điểm này, anh Tuấn Anh mất tích. Gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo cơ quan công an, đồng thời tổ chức đi tìm nhưng không thấy tung tích. Đến khoảng 9h sáng 17/3, cơ quan công an phát hiện thi thể Tuấn Anh dưới mương nước thuộc địa bàn phường Hội Hợp nên tổ chức vớt thi thể (đã trôi vào miệng cống khoảng 10m) và tiến hành khám nghiệm.

Ngay sau đó, khoảng 20 người là thân nhân của Tuấn Anh đã đến công an tỉnh để gửi đơn, đòi trừng trị những kẻ gây án. Đồng thời, một số lượng lớn người thân nạn nhân tập trung tại hiện trường khám nghiệm, gây áp lực với cơ quan công an, đòi bắt giữ ngay một số người bị nghi là hung thủ.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân bị một số người quá khích kích động đưa quan tài lên xe lôi, kéo đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đòi điều tra vụ việc. Theo ước tính của Công an Vĩnh Phúc, số người đi theo có thời điểm lên đến 500 người và nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Đích thân giám đốc Công an Vĩnh Phúc đã đến tuyên truyền, vận động gia đình, mời gia đình vào đối thoại để giải quyết sự việc.

Song song vụ việc này, cơ quan điều tra cũng khẩn trương điều tra vụ án mạng, khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can gồm Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi, ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi, ở Phú Thọ) về hành vi “giết người”.

Kết quả điều tra sau đó được thông báo cho gia đình nạn nhân và gia đình nạn nhân đã đồng ý không tập trung đông người, đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục. Tuy nhiên, do bị kích động nên gia đình nạn nhân lại đưa nạn nhân bằng xe lôi về nhà. Đến đoạn đường nơi xảy ra vụ án mạng lại có hàng trăm người tiếp tục tụ tập, gây mất trật tự trị an, xô đẩy lực lượng cảnh sát cho đến tận tối muộn.

'Vụ mang quan tài diễu phố không liên can đến con rể tôi' - ảnh 2

Đại tá Hồ Sĩ Tiến tại buổi họp báo.

Sáng 18/3, Bộ Công an đã cử đoàn công tác gồm lãnh đạo cơ quan điều tra, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an về làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Phúc và gia đình nạn nhân. Trong buổi đối thoại, gia đình nạn nhân kiến nghị cho khám nghiệm lại tử thi để xác định rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh. Cơ quan Pháp y trung ương đã tiến hành mổ tử thi, khám nghiệm lại từ đầu. Đại diện gia đình cũng đã xin lỗi cơ quan công an về những phức tạp do gia đình gây ra.

Đáng chú ý, trong cuộc đối thoại này đại diện gia đình cũng cho biết đã bị một số đối tượng kích động, không thể kiểm soát được tình hình dẫn đến nhiều người tụ tập trong chiều tối 17/3.

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo, đại tá Đỗ Văn Hoành và đại tá Hồ Sĩ Tiến đều khẳng định chưa xác định có sự liên quan của con ông Phùng Văn Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến vụ án mạng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, điều tra mở rộng vụ án, truy bắt một đối tượng bỏ trốn, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Ông Hoành cũng khẳng định cho đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh có sự có mặt của con gái ông Phùng Văn Hùng trước, trong và sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định mâu thuẫn của vụ án này là bộc phát, các đối tượng gây án khai nhận dùng dao tại quán phở chém nhưng không trúng, sau đó dùng gạch và chân tay đánh dẫn đến cái chết của anh Tuấn Anh. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986) bị chết do ngoại lực tác động. Từ những dấu hiệu để lại ở hiện trường cho thấy nạn nhân đã bị giết sau đó hất xuống dưới nước. Mặt khác, qua điều tra xác minh, một trong số những đối tượng hiện đang bị bắt giữ đã thừa nhận việc dùng dao chém nạn nhân.

Về động cơ gây án, bước đầu được nhận định là do mâu thuẫn bột phát. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác minh anh Nguyễn Tuấn Anh với đối tượng gây án có mâu thuẫn trước đó hay không.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên sáng nay (18/3), ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc, đảm bảo xử lý vụ việc đúng người đúng tội, bất kể đó là ai. Ông Hùng cũng bác bỏ những thông tin cho rằng vụ việc có liên quan đến người nhà anh Hùng như dư luận đồn đoán: “Không có mâu thuẫn với con rể, họ không biết nhau, nạn nhân uống rượu ở đâu về nên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau". "Trên tư cách cá nhân, tôi rất bực và rất muốn làm sớm, làm rõ và thận trọng, công bố công khai để bảo vệ uy tín, danh dự gia đình”, ông Hùng nói.

Lê Tú

/Tuổi Trẻ/Nguoiduatin

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !