Vụ học sinh tai nạn gãy xương đùi: Không lành mạnh trong văn hóa ứng xử
Bởi lẽ, liên quan đến sự việc này, cô Tạ Thị Bích Ngọc – hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên đã có những câu trả lời “thay đổi theo thời gian”.
![]() |
Bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc (Ảnh: KT VOV) |
Liên quan đến vấn đề này, PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng cô Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục).
Cô Loan cho hay: “Học sinh tiểu học là lứa tuổi rất hiếu động, nhất là sau những giờ học căng thẳng các em chạy nhảy, đùa nghịch khi ra chơi là điều bình thường bởi vậy, khó tránh được tuyệt đối những va chạm, thậm chí tai nạn thương tích như vấp ngã, sứt đầu mẻ trán…
Vấn đề ở trường Tiểu học Nam Trung Yên không còn là chuyện của trẻ con nữa mà là ở cách ứng xử của người lớn: Để sự việc trở nên ngày càng phức tạp và làm phiền lòng nhiều người trong xã hội theo tôi trách nhiệm lớn nhất thuộc về vị hiệu trưởng nhà trường. Rồi đây, khi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ bản chất của sự việc thì lỗi thuộc về ai, người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước xã hội.
Ở đây tôi muốn phân tích một số nguyên nhân dưới góc độ tâm lý, giáo dục:
Thứ nhất, nếu đúng là xe chở cô hiệu trưởng đi vào sân trường trong giờ ra chơi của học sinh và em học sinh đó đã thiếu quan sát, chạy nhảy va vào gây tai nạn mà cô hiệu trưởng đã không dám công khai sự thật mà chỉ nói chung chung với gia đình là em đó chạy nhảy và bị ngã thì cô đã ứng xử theo lối “ tranh công, đỗ lỗi” khá thường thấy ở nhiều người. Cô cho rằng tại em chứ cô và cái xe không có lỗi. Đó là biểu hiện không lành mạnh trong văn hóa ứng xử của con người.
Thứ hai: Sự việc đã thể hiện một mối quan hệ bất bình đẳng và một chiều giữa thầy và trò trong trường học: Thầy cô luôn luôn đúng, chỉ có trò là sai: từ đó dẫn đến hiện tượng độc quyền, độc đoán trong mối quan hệ thầy trò, hệ lụy là trò luôn sợ thầy cô, khó có thể xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ, cởi mở giữa thầy trò trong trường, điều đó đi ngược với xu thế dân chủ hiện nay.
Thứ ba: Cô giáo đã thiếu trung thực khi giải quyết sự việc, vì sợ trách nhiệm nên đã lái sự việc theo chiều hướng có lợi cho mình mà bất chấp sự thật, điều đó trái với lương tâm và đạo đức một nhà giáo, nhà quản lý.
Cuối cùng có thể còn một lý do khách quan nữa là cô giáo sợ rằng gia đình học sinh sẽ không bỏ qua chuyện con mình bị tai nạn thương tích trong trường, sẽ thắc mắc kiện cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của mình, của trường nên đã tìm cách thay đổi bản chất sự việc nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Nghề giáo luôn đòi hỏi ở mỗi cán bộ, giáo viên sự gương mẫu, tận tụy, trung thực và chân thành và hết lòng vì học sinh, chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ tin tưởng giao con em cho chúng ta và hợp tác chặt chẽ với chúng ta trong việc giáo dục các em nên người”.
![]() |
Chân cháu Kiên |
Đó là chưa kể, khi trao đổi với PV báo Infonet, anh Trần Chí Dũng - phụ huynh học sinh Trần Chí Kiên cho biết: "Suốt khoảng thời gian cháu Kiên nhập viện và điều trị cô hiệu trưởng không hề tới thăm hay hỏi han gì cháu.
Chỉ đến khi gia đình nghi ngờ cháu bị ngã gãy xương đùi không phải do nô nghịch nên vấp ngã, sau đó gia đình có gửi đơn thư nhờ các cơ quan báo chí vào cuộc thì cô Tạ Thị Bích Ngọc mới đến thăm học sinh".
Xét về điều này, cô Lê Thị Loan - nguyên Phó trưởng khoa Giáo dục cho hay: "Nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm và thiếu văn hóa trong cách ứng xử nhất là của một người đứng đầu cơ sở giáo dục thì lại càng không thể chấp nhận".