Sáng 9/2 (tức mùng 10/1), làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội đã khai hội Đại lễ kỷ niệm 1232 năm ngày Đức thánh Phùng Hưng tức vị lên ngôi.
Khai hội làng Triều Khúc từ 10 - 12/1 âm lịch
Tại buổi lễ này, không thể thiếu được điệu múa trống Bồng của những chàng trai giả gái thể hiện.
Ông Triệu Đình Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội cho biết, Lễ hội làng Triều Khúc năm 2014 được tổ chức từ ngày hôm nay đến hết ngày 12/1 âm lịch, theo lịch cứ 3 năm làng lại tổ chức lễ hội chính 1 lần, trong hội chính có rước long đình, sắc phong bài vị của Đức Thánh Phùng Hưng, còn hội thường chỉ tổ chức rước áo quan. Năm nay lễ hội có tổ chức thêm nhiều trò chơi dân gian như múa lân, múa rồng, đấu vật, đánh cờ người,...
Làm lễ
Theo nghệ nhân Triệu Đình Hồng (69 tuổi), đội trưởng đội múa trống Bồng làng Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, điệu múa trống Bồng ra đời vào thời Phùng Hưng tại làng cổ Triều Khúc, tương truyền mỗi khi thắng trận, để tổ chức ăn mừng vua Phùng Hưng lại cho binh lính là trai tráng đóng giả nữ giới đeo trống Bồng múa hát và cổ vũ tinh thần cho binh lính, đây là nét độc đáo của điệu múa trống Bồng.
8 thiếu nữ trong đội múa sinh tiền
Ông Hồng cho hay, khi múa trống Bồng, người múa phải thể hiện được vẻ đẹp của nữ giới qua động tác uyển chuyển, mềm mại, nét mặt phải tươi, lúng liếng trong áo tứ thân, váy đụp đen, đeo bông tai, đầu chít khăn mỏ quạ và mỗi người phải đeo một cái trống nhỏ sơn màu đỏ trước bụng – trống Bồng.
4 chàng trai giả gái múa trống Bồng
“Điều kiện để những thanh niên tham gia múa trống Bồng của làng, trước tiên gia đình của người thanh niên đó phải gia giáo, người thanh niên phải có đức tính tốt, hiền lành, gia đình không có tang, trong 2 cặp múa trống Bồng thì có 4 người phải là trai tân”, ông Hồng cho hay.
Cùng PV Infonet ngắm những chàng trai giả gái múa trống Bồng tại đình làng Triều Khúc sáng nay:
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.