Vào tù vì uống rượu rồi... thích đi xem tai nạn
![]() |
Ảnh minh họa |
Tối 11-6-2014, Cường cùng bạn là Lê Văn Bình, sinh 1972, ở phố Cao Thắng, phường Hạ Lý, Hồng Bàng, đi chơi uống rượu về đến khu vực km82 Quốc lộ 5 thuộc địa bàn thôn An Phú, xã Đại Bản thì thấy có 1 vụ tai nạn giao thông nên cả hai tò mò dừng ô tô lại xem.
Theo cáo trạng của VKSND huyện An Dương, lúc đó là 19h30 ngày 11-6, tại khu vực trên xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS: 15C-048.93 và xe máy BKS: 16F6-1003 chạy cùng chiều hướng Hà Nội-Hải Phòng; hậu quả làm anh Lê Quang Lộc (là người điều khiển xe máy) chết trên đường đi cấp cứu. Nhận được tin báo, CAH An Dương kết hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Tổ công tác gồm có các đồng chí: đại úy Đồng Thanh Hội - Phó đội trưởng, Điều tra viên Đội điều tra tổng hợp chủ trì cuộc khám nghiệm; đại úy Trương Minh Tuấn - Phó đội trưởng cùng các đồng chí Nguyễn Anh Đức-cán bộ Đội CSGT TT, Bùi Công Thắng - cán bộ Đội điều tra Tổng hợp và một số đồng chí khác thuộc Phòng CSGT-CATP, đại diện VKSND An Dương và CAX Đại Bản.
Trong khi tổ công tác đang đo vẽ hiện trường, ghi nhận dấu vết thì Bình điều khiển xe ô tô TOYOTA BKS: 15A-070.36 chở Cường đi về đến đó. Cường bảo Bình dừng xe lại xem có việc gì. Bình đỗ xe giữa làn xe tải và xe thô sơ, cách vị trí của tổ công tác đang khám nghiệm hiện trường khoảng 7 mét. Sau khi đi vệ sinh xong, cả hai đến chỗ tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Phó trưởng Trạm CSGT An Hưng đã yêu cầu Bình và Cường đánh xe ra khỏi khu vực hiện trường để tổ công tác làm nhiệm vụ và tránh cản trở giao thông. Cường bảo: “Ông đi mà đánh” và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ…
Khi đồng chí Hội hỏi, hai người có là người nhà nạn nhân hoặc có liên quan gì đến vụ tai nạn giao thông không, thì Cường và Bình trả lời không có liên quan gì. Đồng chí Hội yêu cầu hai người ra khỏi khu vực khám nghiệm để không cản trở công việc của tổ công tác nhưng Cường và Bình không chấp hành. Cường vẫn có lời lẽ xúc phạm và liều lĩnh hơn là xông vào giật biển hiệu trên áo đồng chí Hội nhưng không giật được. Cường tiếp tục dùng tay tát vào mặt đồng chí Hội. Thấy hành vi của Cường đã đi quá xa nên Bình lao vào ôm và can ngăn Cường nhưng không được. Sau đó, Cường còn dùng chân đạp một nhát vào lưng đồng chí Đức nên lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ, đưa Cường về trụ sở CAX Lê Thiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Ngày 3-7 vừa qua, TAND huyện An Dương đã đưa vụ án trên ra xét xử theo thủ tục rút gọn. Tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Cường đã khai nhận bản thân biết rõ có vụ tai nạn giao thông và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, song do uống rượu không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi như nội dung cáo trạng đã truy tố. Tính chất vụ án tuy ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo đã cản trở đến hoạt động quản lý hành chính nhà nước, xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của những người đang làm nhiệm vụ, gây mất ANTT.
Trên cơ sở đánh giá các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Cường 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 điều 257-BLHS. Đối với Lê Văn Bình, hành vi sai phạm có mức độ, Cơ quan điều tra không khởi tố mà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi vi phạm giao thông và lĩnh vực ANTT là có căn cứ…
Theo ANHP.VN