Vào chùa Kỳ Quang học... massage

Vào dịp hè mỗi năm, hàng chục người ở mọi miền lại tìm về chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM), không phải để tu, ăn chay, niệm phật… mà là để học nghề massage.

Lớp học massage của chùa Kỳ Quang 2 chỉ tổ chức vào dịp hè, kéo dài trong 2,5 tháng. Học viên không cần phải ghi chép, chẳng giáo trình, chỉ học bằng tai, máy ghi âm, điện thoại,... bởi tất cả học viên đều là người khiếm thị.

Nghề massage là một công việc thích hợp đối với người mù, nên chùa Kỳ Quang 2 kết hợp với Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM mở lớp dạy miễn phí, hướng nghiệp. Năm nay chùa nhận 70 người khiếm thị để dạy nghề. Các học viên ở tỉnh xa đến trước ngày khai giảng gần một tuần, đều được sắp xếp chỗ ăn, ở miễn phí trong suốt thời gian học. Học viên đến từ nhiều vùng miền, đủ mọi lứa tuổi, có người đã ngoài 60 nhưng cũng có nhiều trẻ em.

Sau thời gian học, các học viên sẽ thi kết khóa, nếu đạt yêu cầu sẽ được Viện cấp chứng chỉ hành nghề massage. Thầy Võ Quang Hai (79 tuổi), chủ nhiệm lớp maasge trong suốt 12 khóa, chia sẻ: “Hầu hết những người khiếm thị tự tìm đến đây học, sau đó đều kiếm được việc làm ở các cơ sở massage, bấm huyệt, y học cổ truyền với mức lương 2 - 3 triệu đồng/tháng. Khóa này mới khai giảng nhưng vừa có một cơ sở sẵn sàng nhận người rồi”.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 1

Lớp học massage được tổ chức trong 2,5 tháng vào dịp hè mỗi năm. Khóa 12 năm nay có 70 học viên đến từ nhiều tỉnh, thành. Nơi học là sảnh cầu nguyện của các Phật tử.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 2

Lịch học từ 8 - 10h sáng, chiều từ 14 - 16h. Buổi sáng được học chủ yếu về lý thuyết về massage, đông y.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 3

Buổi chiều, các học viên học massage, chia thành từng cặp để vừa tự học vừa thực hành. Bài học chủ yếu là massage chân, toàn thân, bấm huyệt.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 4

Lớp học không có giáo trình, không chép bài, người học chủ yếu nghe những lời giảng viên nói...

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 5

Và dùng bàn tay để cảm nhận thực hành.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 6
Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 7

Nhiều người luôn mang bên mình máy ghi âm, điện thoại để ghi lại bài học.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 8

Lớp học có 5 người dạy, đến từ Viện y dược học dân tộc, Hội đông y Gò Vấp. Trong ảnh, thầy Đoàn Diệp Trọng đến từ Viện y dược học dân tộc đang dạy phần massage tay cho học viên.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 9

Em Hồ Định Nhuận (13 tuổi, lớp 2) đến từ mái ấm Ánh Sáng (Bình Thuận) lắng nghe người hướng dẫn. Nhuận cho biết thời gian hè không phải học văn hóa em vào đây học nghề để sau này mưu sinh.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 10

Cuối lớp học, các Phật tử vừa học massgae chung đồng thời làm nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ cho người khiếm thị.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 11

Người học chia từng cặp, tự massage cho nhau.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 12

Anh Nguyễn Đồng Vương (giữa) đang hướng dẫn người học. Anh là học viên khóa trước, học xong xin ở lại chùa giúp đỡ người khóa sau. Anh Vương cho biết: "Học cái này không cần tố chất, chỉ cần cần cù. Sau 2,5 tháng là có thể hành nghề massage".

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 13

Người khiếm thị từ tỉnh lên được nhà chùa lo chỗ ăn, nghỉ miễn phí.

Vào chùa Kỳ Quang học... massage - ảnh 14

Thầy Võ Quang Hai, chủ nhiệm lớp, cho biết: "Sau khi học xong, các học viên khiếm thị đều xin được việc làm, với mức lương từ 2 - 3 triệu đồng/tháng"

NHƯ QUỲNH

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !