Lý Tiểu Long “tái sinh” của Afghanistan gây sốt cộng đồng mạng
Tại khu vực tàn tích của một cung điện bị ném bom ở Kabul, một chàng thanh niên người Afghanistan có ngoại hình giống hệt ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long đã mô phỏng lại những quyền cước và thế võ độc đáo của huyền thoại võ thuật một thời.
Video và hình ảnh của Abbas Alizada, 20 tuổi, được đăng trên trang Facebook "Bruce Hazara" cho thấy chàng trai trẻ biểu diễn những màn nhào lộn kinh điển và diễn tả chính xác tư thế đánh võ nổi tiếng của Lý Tiểu Long.
Trong tuần vừa qua, chàng trai này đã vụt sáng trong cộng đồng người dùng Internet ở Afghanistan, và Alizada đang hy vọng đây sẽ là “bệ phóng” mang lại sự nổi tiếng cho mình.
Tại cung điện hoang vắng Darulaman, Alizada lên tiếng: "Tôi mong muốn trở thành nhà vô địch trong nước và thậm chí là một ngôi sao Hollywood". Cung điện bị bỏ hoang trở thành “sàn tập” cho chàng trai trẻ, nơi Alizada luyện tập hai lần một tuần những cú đá xoáy hiểm hóc của Lý Tiểu Long khiến khán giả say mê một thời.
Trong một buổi tập luyện tại cung điện, được trang trí bằng hình ảnh của hàng ngàn nạn nhân chiến tranh, Alizada khoe vóc dáng của mình, cách ra đòn bằng tay và màn võ đấu với một đối thủ khác. Hai người hỗ kẻ lông mày và cố định tóc cho Alizada trước ống kính.
Alizada xuất thân từ một gia đình nghèo khó, có tổng cộng 10 anh chị em . Cha mẹ của chàng trai không có khả năng cho cậu theo học tại một học viện Wushu, một môn võ thuật hỗn hợp của Trung Quốc, nhưng một huấn luyện viên vẫn đồng ý thu nạp Alizada thành đệ tử.
Cung điện Darulaman, được vua Amanullah Khan cho xây dựng vào những năm 1920, đã bị hư hỏng và tàn phá nặng nề qua nhiều thập kỷ. Hiện thời, cung điện này chỉ còn là một đống đổ nát, lỗ chỗ những hố bom pháo binh và lỗ đạn.
Alizada cho biết thêm: "Cảnh hoàng toàn hủy diệt ở đây khiến tôi cảm thấy buồn, nhưng nó cũng truyền cảm hứng cho tôi". Chàng trai phản đối tên gọi Bruce Hazara mà bạn bè đặt cho, và nói rằng cậu chỉ thích được gọi là Lý Tiểu Long của Afganistan, một đất nước bị chia rẽ sâu sắc bởi nạn phân biệt chủng tộc.
Câu hỏi lớn về tình đoàn kết dân tộc là vấn đề hàng đầu tại Afghanistan, nơi quân nổi dậy Taliban đang chứng tỏ sức mạnh của mình thông qua các cuộc tấn công gần như hàng ngày. Năm nay đã năm đẫm máu nhất của cuộc chiến, khi quân đội nước ngoài đã rút bớt lực lượng về nước.
Thành công gần đây của Alizada trên Internet và một giải đấu võ thuật ở Kabul đã phản ánh một số thay đổi đáng kể trong nước kể từ lực lượng do Mỹ cầm đầu can thiệp và lật đổ Taliban sau cuộc tấn công ngày 11/9/2001.
Nhờ vào sự lan truyền như vũ bão của truyền hình và Internet, Afghanistan đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng mối quan tâm đến thể thao dưới quyền Chính phủ Hồi giáo cực đoan, những người đã ra lệnh cấm truyền hình, nhiều môn thể thao và võ thuật.
"Thông tin duy nhất Thế giới nghe được từ Afghanistan là tin tức về chiến tranh ... Tôi rất hạnh phúc khi câu chuyện của tôi đã truyền tải một thông điệp tích cực", Alizada nói.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.