U19 Việt Nam: Vẫn là tiếc nuối
Với lối đã kỹ thuật, đường nét, nhiệt tình… các chàng trai U19 Việt Nam đã nhận được toàn bộ niềm tin của người hâm mộ về một thế hệ vàng. |
Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã bật khóc khi tiếng còi trận đấu kết thúc. |
Đá hay, cống hiến... nhưng các cầu thủ con cưng vẫn làm cho người hâm mộ phải tiếc nuối. |
Anh Hoàng, một CĐV đặc biệt đến từ Phú Thọ cho biết, 2 chú cháu anh bắt xe xuống Hà Nội từ chiều để tận mắt chứng kiến các cầu thủ U19 thi đấu và anh rất hài lòng với lối chơi của cac cầu thủ trẻ. |
Kết thúc trận đấu, nhiều người đã không khỏi tiếc nuối cho các em khi chưa được bước lên bục vinh quang. |
Điều đó cũng bởi tại chúng ta gặp phải một đối thủ quá mạnh là U19 Nhật Bản. |
Trong trận đấu, mặc dù thua kém về thể lực, thể hình và bị các cầu thủ U19 Nhật Bản áp đảo toàn bộ… |
Nhưng các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam thi đấu rất tốt và chỉ bị khuất phục bởi một bàn thua ở những phút cuối trận đấu. |
Những giọt nước mắt tiếc nuối của người hâm mộ đã rơi... |
Nhưng với những gì các cầu thủ con cưng thể hiện, những trái tim yêu bóng đá của Việt Nam được quyền mơ về một tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. |
Phát biểu sau trận đấu, HLV U19 Nhật Bản cho biết:“Tại lần tái đấu giải VCK châu Á tới đây, chúng tôi phải rất cẩn trọng. Khán giả VN quá nhiệt thành, nó mạnh hơn tinh thần của Nhật Bản rất nhiều”. |