Tướng quân đội Thái Lan đe dọa dùng vũ lực chấm dứt bạo loạn
Tuyên bố của Tướng Prayuth được đưa ra sau khi 3 người biểu tình thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng và lựu đạn tại Bangkok hôm 15/5.
Thậm chí, lo ngại trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng, giới chức Thái Lan cho rằng các cuộc bầu cử vào tháng Bảy tới cần phải hoãn lại.
![]() |
Binh sĩ Thái Lan chụp ảnh tư liệu tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào người biểu tình chống chính phủ hôm 15/5 |
"Tôi muốn cảnh báo với mọi đảng phái đặc biệt là những người sử dụng vũ lực và vũ khí chống lại thường dân vô tội, cần phải dừng ngay hành động này. Bởi nếu bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng, quân đội sẽ được triển khai làm nhiệm vụ lập lại hòa bình và trật tự", Tướng Prayuth nói.
Ông Prayuth khẳng định quân đội Thái Lan "có thể phải dùng tới vũ lực để giải quyết tình hình" và đe dọa triển khai "những hành động quả quyết" nếu thường dân bị tấn công.
Sáng sớm hôm 15/5, một vài kẻ giấu mặt đã ném 2 quả lựu đạn và nã đạn vào khu trại của người biểu tình phản đối chính phủ tại Tượng đài Dân chủ tại thủ đô Bangkok, khiến 3 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.
Vụ bạo lực đẫm máu này xảy ra sau sự kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan yêu cầu từ chức và lực lượng biểu tình đòi chỉ định một Thủ tướng không qua bầu cử.
Quân đội Thái Lan đã tiến hành 18 vụ đảo chính thành công kể từ năm 1932. Tuy nhiên, trong suốt hơn 6 tháng làn sóng biểu tình bùng phát dữ dội, quân đội Thái Lan dường như "đứng bên lề" của cuộc khủng hoảng chính trị.
Một số nhà quan sát cho rằng khả năng quân đội Thái Lan không muốn lặp lại sự kiện năm 2010 trấn áp người biểu tình "Áo đỏ" tập trung tại Bangkok, khiến nhiều người thiệt mạng.
Trong khi đó, các thủ lĩnh "Áo đỏ" – lực lượng tổ chức tuần hành tại khu vực ngoại ô Bangkok, cũng đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc đảo chính và nguy cơ xảy ra nội chiến nếu quyền lực chính phủ rơi vào tay một nhà lãnh đạo không qua bầu cử.
Vụ bạo lực hôm 15/5 đã nâng tổng số người chết trong các vụ biểu tình tại Thái Lan lên 28 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.