Từ thú tội thành kể tội thầy cô
![]() |
Dạo vòng quanh các trang confessions, không khó để bắt gặp những lời “tố giác” thầy cô, nào là “dạy khó hiểu”, “cho bài tập quá nhiều”, “thiên vị”... mà không ai biết chủ nhâncủa những dòng bức xúc đó là ai, dẫn đến nhiều tình huống phiền phức.
Đầu năm học, cả lớp 12D1 trường THPT L. học môn Lịch sử với thầy M. Với chủ trương học để hiểu, thầy cho lớp tự tìm tư liệu, làm bài thuyết trình thường xuyên thay vì chỉ nghe — chép. Vậy mà có 1 bạn lên trang confessions than thở: “Ghét cách dạy của thầy M., ghét thuyết trình vì mất thời gian, thà học thuộc lòng còn hơn”cùng nhiều lời lẽ không hay. “Kết quả là confession của bạn ấy bị cả “hội đồng” ném đá tơi tả, hôm sau bạn phải viết 1 confessions khác xin… rút lại những lời “nhất thời không suy nghĩ”, nhưng cũng không thể làm cho đám đông hạ hỏa.
Còn thầy M. từ đó vẫn dạy lớp đúng trách nhiệm nhưng không còn hay pha trò, hỏi thăm lớp như trước nữa, làm cả lớp mình đều cảm thấy thiếu thiếu thế nào.” - P. chia sẻ.
Trong một đợt đi tham quan Khu công nghệ cao (Q.9), vì bị giới hạn trong 40 suất, và trong khung giờ cố định nên chỉ có 1 lớp 11 (THPT P.) được chọn đi. Chuyến tham quan rất vui, các bạn được tặng khá nhiều quà.
Thế là có một vài thành viên lớp khác đâm ra… ganh tị, giận cả cô T. vì nghĩ “cô thiên vị” khi chọn lớp kia. Nhưng điều quan trọng là các bạn lớp khác ấy không chịu gặp mặt cô để hỏi rõ lý do mà lại lên confessions thể hiện sự bực dọc, gây ra cuộc chiến “giấu mặt” ồn ào trên confessions.
Hãy “xả” đúng địa chỉ
Đầu năm ngoái, lớp 12/3trường THPT Đ. (Long An) được một thầy mới về trường làm Chủ nhiệm. Thầy rất nghiêm khắc với học sinh, thi đua trong tuần mà lớp không được trong top 5 thầy sẽ la rầy.
Lớp muốn học lệch theo khối thi Đại học, nhưng thầy yêu cầu các bạn phải học đều các môn. Các bạn bức xúc nhưng không nói thầy, mà viết rất nhiều confession, thậm chí có 1 confession đòi… tự tử nếu thầy không chịu đổi lớp! Sự việc ồn ào đến tai Ban giám hiệu, khiến thầy bị nhắc nhở.
“Lớp thấy thầy bị như vậy thì cũng nhận ra lỗi của mình, áy náy vì những lời lẽ gay gắt đã ảnh hưởng đến thầy quá nhiều. Thế là tranh thủ vào ngày 20/11, cả lớp đã bí mật mua bánh kem làm thầy bất ngờ.
Hôm đó, thầy và trò đã nói chuyện thật lâu. Lớp đã hiểu những áp lực thầy phải gánh khi mới về trường, thầy cũng hiểu chuyện cả lớp học hành căng thẳng, nên từ đó trở đi thầy đã khuyên răn nhẹ nhàng, cả lớp cũng nghe lời thầy hơn.” - Kim Ngân (cựu học sinh 12/3) kể.
Thầy cô lên tiếng
Cô Bé Ren (giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5) chia sẻ với Mực Tím: “Gần đây, ngoài chuyện kềm cặp trong học tập, nhiều thầy cô còn phải dõi theo các em trên confessions. Nếu thấy tên mình xuất hiện trên đó, các thầy cô lại phải làm một bước khó khăn nữa là xác định các bạn ấy là ai, ở lớp nào, để kịp thời giải tỏa căng thẳng, nói chuyện phải trái để bạn đó hiểu.”
Cô Thanh Vân (Phó Hiệu trưởng trường THPT Phước Long, Q.9) cũng nhắn nhủ: “Khi gặp chuyện bất bình, điều các em nên làm là bình tĩnh, giữ cảm xúc thăng bằng. Có thể thầy cô sai, có thể mình sai, nhưng nên thử nói chuyện với thầy cô như những người lớn, chứ không nên làm ầm lên ở một trang công cộng ai cũng vào đọc được.
Người ngoài sẽ nghĩ gì về học sinh trường khi bắt gặp những lời không đẹp? Sau nữa là uy tín của nhà trường, thầy cô sẽ bị ảnh hưởng khi các em chỉ kể sự việc 1 chiều.”
Nguồn Mực tím