Tủ quần áo miễn phí cho bệnh nhân nghèo Mộc Châu
Tủ quần áo miễn phí đặt ở khoa Cấp cứu của bệnh viện giúp bệnh nhân có thể lấy quần áo mặc và người nhà của họ cũng có quần áo. Ảnh Nguyễn Hoa |
“Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” đó là slogan cho tủ quần áo miễn phí được đặt tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu.
Những bộ quần áo làm ấm lòng thêm biết bao người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn quần áo không đủ mặc. Nhìn những nụ cười của các bệnh nhân nghèo và người nhà có thêm quần áo mặc, nhất là vào những ngày mưa lạnh, các cán bộ của bệnh viện cũng thấy ấm lòng.
Chị Nguyễn Hoa – công tác ở phòng kế hoạch nghiệp vụ của bệnh viện tâm sự: "Từ lâu tôi đã ấp ủ thực hiện được việc phát quần áo miễn phí cho người bệnh nhưng chưa biết làm như thế nào. Tôi thấy trên mạng chia sẻ tủ quần áo miễn phí nên đã kết nối và xây dựng được tủ quần áo miễn phí cho bệnh nhân nghèo”.
Để tủ quần áo đi vào hoạt động, chị Hoa vận động đoàn viên thanh niên bệnh viện đóng góp và xin hỗ trợ từ các tổ chức xã hội khác. Chính vì thế, từ ngày được đặt ở bệnh viện, tủ quần áo được nhiều người biết đến.
Niềm vui của người bệnh khi có quần áo mặc là hạnh phúc của các cán bộ bệnh viện. |
Có những gia đình, nhóm từ thiện ở tận Quảng Ninh họ thấy tủ quần áo miễn phí của bệnh viện nên rất ủng hộ, gửi xe khách lên để cho bệnh nhân nào thiếu đến lấy.
Còn hàng ngày, nếu có xe cứu thương của bệnh viện chở bệnh nhân từ Mộc Châu xuống Hà Nội, khi trở về họ sẽ chở theo quần áo được chị Hoa kết nối với các bạn khác ở Hà Nội.
Nhờ thế, tủ quần áo luôn được “cung cấp” đầy đủ và kịp thời. Khi nhận quần áo về, chị Hoa cùng các đồng nghiệp của mình lại phân loại quần áo cho từng người. Nam, nữ, trẻ em riêng và gấp ngay ngắn đặt ở tủ.
Còn cán bộ ở tổ công tác xã hội sẽ hướng dẫn bệnh nhân lấy đồ mặc. Từ khi có tủ đồ, nhiều bệnh nhân thấy phấn khởi hơn. Nhìn bệnh nhân thay đồ mới là những bộ quần áo từ tủ đồ miễn phí này, các bác sĩ, cán bộ của bệnh viện thấy ấm lòng.
Sau khi tiếp nhận quần áo, tổ công tác xã hội phân loại quần áo theo từng đối tượng nam, nữ, trẻ em, gấp ngay ngắn rồi mang để ở tủ. |
Bác sĩ chuyên khoa II Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện, tâm sự: "Do đặc thù Mộc Châu là một huyện miền núi, dân cư phần lớn là đồng bào dân tộc, đời sống kinh tế rất khó khăn. Có những bệnh nhân phải vượt mấy chục km từ nhà mới đến được bệnh viện để chữa bệnh. Nhiều người bệnh mặc dù được BHYT chi trả toàn bộ chi phí nhưng tiền ăn cũng không có.
Đặc biệt, có nhiều người bệnh, nhiều em bé quần áo cũng không đủ mặc, chưa nói đến mặc ấm. Vì thế, trước đây các nhân viên y tế ở một số Khoa đã thường xuyên tự nguyện đi quyên góp quần áo của bà con trong vùng về cho bệnh nhân.
Ban Giám đốc bệnh viện đã giao cho đoàn thanh niên vận động các tổ chức từ thiện kêu gọi các nhà hảo tâm tặng một tủ đồ đặt tại bệnh viện. Bệnh viện tiếp nhận quần áo và giao cho Tổ công tác xã hội phân loại quần áo cho người ủng hộ và người đến lấy đồ. Mặc dù mới được triển khai, nhưng tủ đồ quần áo ủng hộ người nghèo của bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm".