Tứ kết Euro 2016: Bồ Đào Nha vào bán kết sau loạt penalty căng thẳng
![]() |
Sanches (số 16) đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. |
Bước vào trận đấu, Bồ Đào Nha đã bị một gáo nước lạnh bởi bàn thắng sớm thứ 2 trong lịch sử Euro. Sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên đúng 1’40 giây, tận dụng sai lầm của một hậu vệ Bồ Đào Nha, Grosicki thoát xuống rất nhanh bên cánh trái trước khi căng ngang vào cho Lewandowski dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lewandowski ở Euro 2016.
Sau đó, Bồ Đào Nha đang cố gắng tổ chức vây hãm khung thành Ba Lan, nhưng họ tỏ ra bế tắc bởi hàng thủ đối phương thi đấu rất tập trung. Những pha dứt điểm liên tiếp của Bồ Đào Nha nếu không thắng được thủ thành Fabianski thì cũng đập vào người hậu vệ Ba Lan.
Có lợi thế dẫn trước một bàn song Ba Lan hiểu rằng tỷ số đó có thể bị san phẳng bất cứ lúc nào nên họ không co cụm phòng ngự để bảo toàn lợi thế mong manh. Đã không ít lần Ba Lan có cơ hội nới rộng khoảng cách khi đội hình của Bồ Đào Nha dâng cao, để lại nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng thủ, tuy nhiên, cả Lewandowski và Milik đã không thể đưa bóng vào lưới Rui Patricio thêm một lần nào nữa.
Bên phía Bồ Đào Nha, thêm một lần nữa Ronaldo gây thất vọng khi sự vô duyên của anh thường kết thúc các đợt tấn công của Bồ Đào Nha một cách lãng xẹt. Rất may, trong trận đấu này, khi cả Ronaldo và Nani đều “tịt ngòi” thì Bồ Đào Nha lại có sự toả sáng của Renato Sanches – cầu thủ trẻ vừa bước qua tuổi 18. Với nền tảng thể lực sung mãn và kỹ thuật tốt, Renato Sanches đã quản lý hoàn toàn phần giữa sân và không ít lần chuyền bóng đặt đồng đội vào cơ hội làm bàn. Renato Sanches cũng chính là cứu nhân của Bồ Đào Nha hôm nay khi là người san bằng tỷ số 1-1 bằng cú sút quyết đoán. Phút thứ 33 của trận đấu, tài năng trẻ này đã có pha đảo bóng bằng chân phải trước khi tung cú dứt điểm cực mạnh bằng chân phải làm cháy lưới Ba Lan. Sau bàn thắng này, nhịp độ của trận đấu bắt đầu chậm lại.
![]() |
Ronaldo tỏ ra vô duyên khi liên tục sút hỏng. |
Bước sang hiệp 2, Ba Lan vẫn là đội có cơ hội trước khi ngay phút 48, Lewandowski có cú nhảy cao đánh đầu nhưng lần này anh không chiến thắng được thủ thành Rui Patricio. Sau tình huống này, hai đội thi đấu khá cởi mở nhưng không một lần nào tỷ số được nâng lên. Tình huống nguy hiểm nhất là pha thoát xuống của Ronaldo ở phút thứ 85 nhưng trong tình huống đối mặt với thủ thành Fabianski, CR7 đã luống cuống sút trượt quả bóng. Trước đó, phút thứ 56, CR7 cũng đã đưa bóng ra ngoài cầu môn khi đối mặt với thủ môn của Ba Lan.
Sau hiệp 2 không có bàn thắng nào được ghi, trận đấu đã bước vào 2 hiệp phụ, ở vòng đấu trước, cả Bồ Đào Nha và Ba Lan đều đã phải trải qua 120 phút thi đấu. Ở vòng đó, trong khi Ba Lan vượt qua Thuỵ Sĩ trên chấm 11 mét thì Bồ Đào Nha hạ gục Croatia ở những phút cuối cùng của trận đấu.
Bước vào hiệp phụ thứ nhất, bóng liên tục tìm đến đôi chân của Ronaldo nhưng trong một ngày thi đấu tệ hại, CR7 đã liên tục có những pha xử lý bóng vô duyên. Sang hiệp phụ thứ 2, cầu thủ 2 đội đã thi đấu thận trọng hơn khi không bên nào muốn mạo hiểm và chờ thắng thua trên chấm 11 mét. Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp phụ này không phải do các cầu thủ tạo nên mà lại đến từ một cổ động viên. Phút thứ 108, một cổ động viên không hiểu bằng cách nào đã chạy được xuống sân. Trận đấu buộc phải tạm dừng ít phút để các nhân viên an ninh đưa anh chàng này ra ngoài.
Sau 120 phút với 2 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Trận đấu phải bước vào loạt sút penalty. Mặc dù chịu sức ép rất lớn nhưng Ronaldo và Lewandowski đều đã thực hiện thành công 2 cú sút đầu tiên để tạo tâm lý tốt cho đồng đội. Ở loạt sút thứ 2, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã mạo hiểm khi trao cơ hội cho Sanches, nhưng một lần nữa tài năng trẻ 18 tuổi này đã sút tung lưới Fabianski bằng cú sút quyết đoán. Tại loạt sút penalty, các cầu thủ 2 đội đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi liên tục đánh lừa được 2 thủ môn. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở lượt sút thứ 5 khi thủ quân Błaszczykowski của Ba Lan không thắng được thủ thành Patricio. Trong cú sút quyết định, Quaresma đã không cho Fabianski cơ hội nào cản phá.
Kết thúc loạt penalty với tỷ số 5-4, Bồ Đào Nha là đội đầu tiên góp mặt vào bán kết VCK Euro 2016. Nhưng HLV Santos sẽ có nhiều việc phải làm với học trò của mình bởi phong độ kém ổn định của các cầu thủ.