Shop TIN 18/4: Văn tế Vua Hùng - Người Nhật sau động đất - Rác ngày Đại lễ
1.
VĂN TẾ VUA HÙNG
Không biết văn tế Vua Hùng ở Đền Hùng đọc thế nào, nhưng đây là văn tế của một thầy giáo viết để tế lễ cùng học trò. Có thể coi đây như một bài văn tế mẫu cho dịp Giỗ Tổ vì nó được viết ra rất xúc động, trân trọng và ý nghĩa:
Một góc Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại một trường Trung học ở TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Võ Thanh Vân)
...Nguyện rằng:
Xem núi sông là máu thịt, quyết bảo toàn từng tấc đất, không phụ chí tổ vương
Tiếp văn hóa từ muôn phương, gắng thu nhập từng phát minh, dựng văn minh Việt tộc
Cố sao cho: Trống trường mãi rền vang, cáo thế giới “Việt sư hưng Việt quốc”
Chiêng quốc lễ ngân dài, nhắc nhân tâm “Nam đế trị Nam bang”
Thắp trăm nén nhang
Lòng thành đảnh lễ
Linh thiêng chư tổ
Chứng giám lòng thành
Nhất tâm hồi hướng Việt tổ thánh linh đăng đàn thụ lễ
Đọc ở đây:Bài văn tế thành kính, tự hào ngày Giỗ Tổ
2.
NGẬP RÁC Ở ĐỀN HÙNG
Trong khi đó như hôm qua Shop TIN đã tổng hợp không khí ngày Lễ Giỗ Tổ rất kinh hoàng, chen lấn, xô đẩy, kêu thét, cầu cứu, giẫm đạp....thì hôm nay Shop TIN tiếp tục gửi thông tin hậu lễ, đó là rác.
May mắn, lực lượng thanh niên tình nguyện lại ra quân nhặt rác giữa mệnh mông đất trời...ngập rác, không biết mất mấy ngày mới dọn xong:
Thông tin ở đây:
Bơ phờ ở Đền Hùng3.
Ở HÀ NỘI: DÂN "XÉ RÀO" CHỤP ẢNH
Một lực lượng dân cư khác ở các địa phương phối kết hợp với dân đô thị Hà Nội tiếp tục chứng minh "nền văn minh" lúa nước của Vua Hùng để lại bằng cách biến tấu nó thành những cú xé rào, nhảy rào, phá rào vào chụp ảnh tươi roi rói bên những khóm hoa anh đào:
Thông tin ở đây:Hà Nội:
Người dân xé rào vào chụp ảnh với hoa anh đào4.
Ở NHẬT: SAU ĐỘNG ĐẤT?
Hàng nghìn người Nhật Bản phải trải qua một đêm mưa lớn và gió lạnh trong những căn nhà tạm sau khi đảo Kyushu hứng chịu hai trận động đất mạnh.
Những người sống sót đến từ thị trấn Mashiki, nơi từng là điểm du lịch nay trở nên hoang tàn sau động đất. Những căn nhà tại đây hư hại nghiêm trọng, có thể sập xuống bất cứ lúc nào, BBC hôm nay dẫn lời giới chức Nhật Bản cho biết.
Mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp đẩy nhiều người vào cảnh khốn khó. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói nhiều người đã phải qua đêm trong những khu sơ tán, lều tạm hoặc trong ô tô. Ông tuyên bố chính quyền sẽ làm việc suốt đêm để cung cấp thực phẩm, nước sạch, vật tư y tế.
Người dân Nhật Bản xếp hàng nhận thức ăn và nước uống tại một trung tâm sơ tán sau động đất ở thị trấn Mashiki, thành phố Kumamoto, ngày 17/4. Ảnh: Reuters/Kyodo.
5.
BHUTAN: CẢM PHỤC
Còn ở quốc gia bé nhỏ, yên bình và xinh đẹp Bhutan, Quốc vương Bhutan, người được mệnh danh là "vị vua quyến rũ nhất hành tinh" - Jigme Khesar Namgyel Wangchuk vừa đăng tải loạt ảnh khiến dân mạng cảm phục.
Quốc vương tự làm công việc này để thể hiện lòng thành, cầu mong quốc thái dân an - Ảnh: Fanpage Jigme Khesar Namgyel Wangchuk.
Theo đó, vào ngày 10.4, đích thân quốc vương đã cùng đoàn tùy tùng hành hương hơn 1 tiếng đồng hồ, vận chuyển 6 hộp gỗ đàn hương lên núi tặng cho tu viện Chagri. Đàn hương là loại hộp gỗ quý, được các tu sĩ nơi đây dùng để cất giữ những di vật cổ. Được biết, mỗi hộp gỗ có cân nặng trung bình là 55 kg.
6.
Ở TRƯỜNG SA...
Nhà báo Mai Thanh Hải báo Thanh Niên thông tin:
Sáng nay (17.4), máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc lần đầu tiên hạ cánh xuống đá Chữ Thập (Trường Sa). Hôm nay, cả nước vẫn đang say sưa cầu khấn giỗ Tổ Hùng Vương
7.
Ở HUẾ...
Liên tiếp đại diện của một số du khách ở Thái Lan đã phản ánh việc bị mất trộm ờ khách sạn Hương Giang Resort & Spa (TP Huế). Qua đó, họ cho rằng hệ thống an ninh ở khách sạn 4 sao này nhiều lỗ hổng, yếu kém.
Buổi làm việc giữa khách sạn và đại diện du khách bị mất đồ
Thông tin ở đây:Tp Huế, khách nước ngoài liên tục tố bị mất trộm đồ...
8.
Ở CỐ ĐÔ HOA LƯ...
Con trâu của cụ ông 83 tuổi ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) không chỉ biết cày ruộng mà còn biết “hái ra tiền”. Hàng ngày cụ đưa trâu đi làm “mẫu ảnh” để du khách được hóa thân thành người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu phất cờ lau đánh trận giả.
Cụ ông có con trâu đặc biệt này là Trần Hữu Vi, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi lúc vắng khách, cụ Vi cho biết đã làm nghề này được 3 - 4 năm nay.
9.
Ở QUẢNG BÌNH: THÊM MỘT THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH
Từ thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, đi theo nhánh đông đường Hồ Chí Minh về phía bắc khoảng 60km, bạn sẽ gặp ngã ba Khe Gát. Rẽ tiếp theo nhánh tây, đi thêm khoảng 5km, du khách sẽ đến với suối Nước Moọc.
– Thuyền kayak có giá khoảng 50.000 đồng mỗi lượt.
– Bạn có thể ghé thăm hang Tối – hang động với vòm cao cửa hang, bên dưới chảy ngầm một động nước dài gần 6 km gần đó cũng đẹp không kém.
– Ở đây có phục vụ các món ăn dân dã trên những “nhà hàng tổ chim” như cháo canh, cá chình nướng, rau rừng…. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến món gà “ngày đuổi châu chấu, đêm ngủ lèn vôi”.
– Giá trọn gói gồm vé vào cổng, áo phao, thuyền kayak, trò đu dây… là 200.000 đồng cho người lớn và 120.000 đồng cho trẻ em.
Thông tin ở đây:
Quảng Bình- chốn thiên đường10.
Ở NHA TRANG...
Cửa hàng ở Nha Trang xài... nhân dân tệ: Xúc phạm người Việt
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở bán hàng lưu niệm P.T.T.T vào sáng 15.4 - Ảnh: Nguyễn Chung
Thông tin ở đây:Cửa hàng ở Nha Trang xài tiền ...nhân dân tệ...
11.
Ở SÀI GÒN: KHÁCH TÂY NHẶT RÁC...TA
Ngày 17.4, tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, hàng chục người nước ngoài từ: Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp, Nhật…đã tụ họp lại để vác bao đi nhặt từng cọng rác, túi nylon làm sạch đường phố. Giữa cái nóng gay gắt của Sài Gòn, cộng đồng người ngoại quốc này vẫn miệt mài nhặt từng mảnh rác, dọn dẹp những bao ni lông vùi sâu trong lớp đất bụi, gom gọn ghẽ những chai nhựa, lon nước vương vãi khắp đường.
Học sinh từ các trường tiểu học và trung học xung quanh khu vực này được thầy cô giáo vận động nhiệt tình tham gia chương trình. Đây được xem là dịp để những bạn học sinh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, va chạm và trao đổi, làm quen với văn hóa các nước khác thông qua việc nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường: "đổ mồ hôi để hiểu được giá trị của sự sạch sẽ".
Thông tin ở đây:Những ông bà Tây nhặt rác, làm sạch đường phố Sài Gòn
ĐỌC TỪ FACEBOOK:
*Nguyễn Bích Lan:
Sau trận động đất mạnh 6 độ richter khiến hơn 40 người thiệt mạng, gần 1500 người bị thương, 44 nghìn người mất nhà cửa, người dân ở tỉnh Kumamoto đứng kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình nhận khẩu phần ăn, và nhận chỗ nghỉ tạm trước khi đêm xuống, tuyệt đối không có cảnh chen lấn, tranh cướp. Sự hỗn loạn vì động đất được giảm thiểu, khiến cho công tác cứu trợ, và khắc phục hậu quả diễn ra thuận lợi hết mức có thể.
Người dân Kumamoto đứng xếp hàng chờ đến lượt mình nhận thức ăn và chỗ nghỉ trước khi đêm xuống tại trung tâm Mashiki sau trận động đất xảy ra cách đây 3 ngày- nguồn Globenews
Trong khủng hoảng, ý thức của mỗi người dân Nhật luôn góp phần duy trì trật tự xã hội. Đó là một trong những lý do khiến nước Nhật lớn mạnh, người Nhật được thế giới nể phục!
Đã đến lúc Việt Nam nên đưa văn hóa xếp hàng vào giảng dạy trong nhà trường một cách nghiêm túc nếu muốn "lớn" dần lên như nước Nhật!
*Đặng Ngọc Thăng:
XIN MỘT LỜI NÓI THẬT*
Cùng khoác áo lính chiến trường một thuở
Trở về thời bình có người đứng kẻ quỳ(!?)
Danh vọng, bạc tiền làm vẹt mòn hai từ đồng chí!
Chiến tranh sát vai nhau, nay sao nỡ phân ly!(?)
Giữa bom đạn nhường nhau sự sống
Cùng góp chữ khắc bài thơ trên báng súng
Trong cơn đói vật vờ, chia nhau nắm rau rừng
Băng vết thương cho bạn, lòng đau xót, mắt rưng rưng!...
Thời ra thế, lựa thế thời đổi khác
Quẳng dép cao su, tăng, bạt, bình tông…
Ai đó đạp lên đầu nhau, nhắm mắt đổi thay lòng...
Bỏ tình đồng đội! Lạnh lùng, ngoảnh mặt, quay lưng!...
Về chiến trường xưa, trước vong linh người đã khuất
Xin nén lại đi, đừng ai kể lễ chiến công
Những người ra đi mới xứng đáng Anh Hùng:
Người lính trận, người du kích và tất thảy Nhân dân...
Mỗi hạt đất nơi đây đều thấm máu đồng bào, đồng chí
Và đáy sông kia, còn đó bạn ta nằm*
Đêm Thạch Hãn - SG 5-2012
*Phổ cập tiến sĩ:
SỰ TÍCH BÁNH CHÂN BÁNH GIÀY
Chuyện kể rằng ông Hùng Vương không có cách nào thể hiện sự bất bình vì ông ấy qua đời đã lâu. Mấy bạn nhân dân cho rằng ông Hùng Vương im lặng là đồng ý nên năm nào cũng chế ra những thứ bánh khổng lồ để cúng tế. Năm đó họ chế ra một loại bánh dùng chân dẫm vào trong. Giày dép để bên ngoài để hạn chế những thứ bẩn ở đế giày nhiễm vào bánh, những chất bẩn ở kẽ móng chân và bàn chân cũng có nhưng dù sao cũng ít hơn ở giày dép.
Từ đó có tên gọi "Bánh chân bánh giày".