Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Đệ cùng 4 đối tượng dùng tuýp sắt và gạch tấn công 3 người trong một gia đình khiến nạn nhân bị thương tích.
Người thân các nạn nhân đến tòa không di ảnh, không ồn ào và họ nén nỗi đau xé lòng để nghe phán quyết công tâm của tòa về vụ anh truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượn (Hà Nội) cách đây 3 tháng.
Hồ Thanh Phương là người cầm đầu cùng 4 thanh niên tham gia chém đại ca giang hồ Quân “xa lộ” ra đầu thú.
'Sau khi xảy ra vụ án, tôi được biết chồng mình khai với cơ quan công an có viết 2 lá thư: 1 lá thư gửi cho ông Bí thư và 1 lá thư gửi cho tôi, cùng với đó là quyển nhật ký dài 21 trang nói về cuộc sống quá kham khổ khi không đòi được nợ', vợ nghi can Bùi Xuân Hồng cho hay.
Chiều 18/9, Đại tá BS CK II Phạm Quốc Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện 198 cho biết, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào sáng 1/9 tại Đan Phượng đã được xuất viện sau 16 ngày điều trị.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến các bức ảnh được cho là thư của nghi phạm truy sát cả gia đình em gái viết trước khi gây án. Các bức ảnh chụp 2 trang giấy với nội dung khá 'sốc' đang lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận tò mò.
Sáng 17/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong vụ án anh trai xách dao truy sát cả nhà em gái, vừa có thêm 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện
Sáng 16/9, Giàng A Dông cầm dao đâm đến phòng trọ của chị M.L ở số 14, ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm gặp bạn gái. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến M.L tử vong tại chỗ.
Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, nguyên nhân ban đầu vụ anh trai chém gia đình em gái ở TP Thái Nguyên được xác định liên quan đến khoản nợ hơn 3 tỷ đồng từ nhiều năm qua.
Sau vụ “anh trai truy sát cả nhà em trai” xảy ra tại Đan Phượng (Hà Nội) cách đây chưa lâu, dư luận lại rúng động trước vụ “anh trai truy sát cả nhà em gái” vừa xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên chiều tối hôm qua (14/9).
Sau 10 ngày xảy ra vụ thảm án kinh hoàng, chị Đỗ Thị Nhung - nạn nhân duy nhất sống sót đã qua cơn nguy kịch và dần tỉnh lại; người thân vẫn giấu chuyện con gái 1 tuổi của chị không còn.
Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đồng Phước Hiệu (SN 1995, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.
Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trưởng (44 tuổi, thôn tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) về tội giết người.
Vụ truy sát đẫm máu xảy ra tại Hà Nội xảy ra hồi tháng 3/2017 khiến 2 anh em ruột một người chết, người kia bị thương vẫn còn những điều chưa tỏ. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm lần 2 sẽ được mở lại trong 2 ngày ( 29 và 30/7, hôm nay và ngày mai).
Liên quan đến vụ truy sát 3 cha con ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Hiện, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm một bị can, đồng thời đang tiếp tục xác minh 5 đối tượng liên quan khác.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án nhóm thanh niên xông vào nhà truy sát 3 cha con ở Quảng Nam khiến một người chết, 2 bị thương nặng.