Trưởng ban KT TW: Phát huy cao độ trí tuệ của chuyên gia
Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục phát triển các ngành đào tạo mới gắn với nhu cầu thực tế, chú trọng các ngành khoa học liên ngành, có tính liên kết.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với ĐH Thái Nguyên |
Đồng thời Đại học cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển có bản sắc, có trọng tâm, trọng điểm; Mở rộng liên doanh liên kết, thu hút đầu tư với các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; Tăng cường phối hợp với Tổng cục Dạy nghề và các địa phương để tăng cường công tác dạy nghề cho nông dân...
Trưởng Ban Kinh tế cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy cao độ trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học của trường trong việc tăng cường và đẩy mạnh các nghiên cứu tư vấn góp ý vào những dự thảo chính sách kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương và khu vực; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, tư vấn, tham mưu các vấn đề chiến lược cụ thể; trước mắt là có chương trình đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp...
Đại học Thái Nguyên là một trong 05 đại học của Việt Nam thực hiện theo mô hình đại học hai cấp, được giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội trên địa bàn.
Trong 5 năm (2006 – 2011), Đại học Thái Nguyên đã đào tạo trên 17.000 sinh viên hệ chính quy, trên 21.000 sinh viên hệ phi chính quy, trên 1000 thạc sỹ và gần 20 tiến sỹ. Học sinh, sinh viên khá giỏi của Đại học Thái Nguyên hàng năm đạt trên 30%.
Hiện ngôi trường này có 22 đơn vị thành viên trong đó có 7 trường Đại học, 1 trường Cao đẳng, 2 khoa trực thuộc, 3 viện nghiên cứu, 1 nhà xuất bản, 1 bệnh viện thực hành và 7 trung tâm…