Trung Quốc: Phương Tây khuyến khích chủ nghĩa khủng bố ở Tân Cương
Trung Quốc phủ nhận các vụ đụng độ và bạo loạn khiến ít nhất 35 người chết hồi tuần trước, là do căng thẳng sắc tộc và tuyên bố sẽ thẳng tay trừng trị "các nhóm khủng bố", và tiến hành các bài tập quân sự chống khủng bố trước dịp kỷ niệm 4 năm diễn ra cuộc bạo động lớn vào ngày 5/7/2009.
![]() |
Lực lượng an ninh được điều động tới Tân Cương sau khi vụ việc khiến 35 người thiệt mạng xảy ra hôm 26/6. |
Theo nhiều phương tiện truyền thông Phương Tây, Bắc Kinh thường gọi những vụ bùng phát bạo lực ở khu vực sa mạc phía tây đất nước này là tấn công khủng bố.
Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) chỉ trích truyền thông phương Tây đã lặp đi lặp lại những lời cáo buộc của Đại biểu dân tộc Uyghur Thế giới rằng những căng thẳng này phát sinh từ việc "liên tục đàn áp và khiêu khích", "xung đột sắc tộc".
Một bài xã luận của báo này cho biết: "Dư luận phương Tây đang lừa gạt những kẻ cực đoan ngu dốt bằng những sự hỗ trợ rẻ tiền” và rằng "chủ nghĩa khủng bố bạo lực được thúc đẩy thêm bởi phương Tây".
Hôm 29/6, nhiều xe tăng, xe quân sự và cảnh sát vũ trang đã chặn các con phố ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương, khu tự trị tại tây bắc của Trung Quốc. Ít nhất 1.000 cảnh sát Trung Quốc, đã được điều động để tham gia cuộc diễn tập.
Phản ứng mạnh mẽ của Bắc Kinh về những vấn đề trên xuất hiện trước lễ kỷ niệm các cuộc bạo loạn giữa người Uighurs và người Hán cách đây 4 năm khiến khoảng 200 người thiệt mạng.
Trong những thập kỷ gần đây nhiều người Hán đã chuyển tới Tân Cương, nơi có nguồn than và khí đốt phong phú. Hai cộng đồng này thường sống ở các khu dân cư riêng biệt tại Urumqi.
Sau khi vụ bạo động diễn ra, các lực lượng bán quân sự đã được điều động, đặc biệt là xung quanh các chợ lớn.
Hôm 28/6, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, có hơn 100 " kẻ khủng bố" đã khiêu khích "bạo loạn", tấn công người dân "sau khi tập trung tại các địa điểm tôn giáo địa phương".
Hai ngày trước đó (26/6), tại thị trấn Lukqun thuộc huyện Turban, Tân Cương một đám đông đã cầm dao đã tấn công các đồn cảnh sát và nhiều khu vực khác, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.