Trao giấy khen cho 3 người dân dũng cảm đuổi bắt cướp ở quận Thủ Đức

Chiều 29/5, lãnh đạo quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tiến hành trao giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho 3 nam thanh niên dũng cảm đuổi bắt cướp ở trên địa bàn quận vào tối qua.

Anh Quang, anh Dũng tham gia bắt cướp được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Do anh Sơn đang điều trị tại bệnh viện nên việc trao tặng giấy khen và hỗ trợ 5 triệu đồng sẽ được triển khai sau buổi chiều nay.

Đồng thời, UBND quận Thủ Đức cũng trao giấy khen cho các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức tham gia phối hợp bắt gọn 2 kẻ cướp là là Lê Minh Hữu Nghĩa (SN 1999) và Trần Ngọc Danh (SN 1998, cùng ngụ An Giang).

Tại buổi trao giấy khen, Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, đến thời điểm này, anh Nguyễn Sơn Tùng (1 trong 3 người tham gia đuổi bắt cướp) đã được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức mổ, nối vết đâm gây đứt động mạch chủ ở cánh tay. Hiện sức khỏe anh Tùng đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, 2 thanh niên tham gia bắt cướp là anh Dương Minh Quang (25 tuổi, quê Lâm Đồng) và Bùi Văn Tiến (SN 1993, ngụ Dĩ An, Bình Dương) bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức biểu dương tinh thần dũng cảm bắt cướp của 3 nam thanh niên và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận trong quá trình cùng người dân nhanh chóng bắt được 2 tên cướp.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công anquận Thủ Đức biểu dương tinh thần dũng cảm của 3 thanh niên trong vụ cướp táo tợn vừa qua. Trong đó anh Tùng là nạn nhân, 2 thanh niên còn lại bạn của anh Tùng.

Như trước đó đã đưa tin, Danh và Nghĩa khai cùng làm công nhân cho một công trình gần ngã tư Thủ Đức. Khoảng 19h ngày 28/5, 2 đối tượng thiếu tiền nên đã bàn nhau đi cướp.

Thủ sẵn dao trong người, cả 2 lượn lờ các tuyến phố quận Thủ Đức. Khi đến đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quan sát thấy anh Bùi Văn Tiến chạy xe máy chở anh Tùng đang cầm chiếc điện thoại Iphone 8. Thấy nạn nhân sơ hở, Danh lái xe áp sát để Nghĩa ra tay giật điện thoại đồng thời đạp ngã xe nạn nhân rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, anh Quang (bạn của 2 nạn nhân) đuổi theo. Khi đến trước số 1182 đường Kha Vạn Cân, 2 tên cướp bị anh Tiến, Tùng, Sơn lao vào xe vào đạp ngã xe 2 đối tượng.

Tang vật và con dao gây án.

Cả 3 xe máy ngã đổ. Nghĩa đang loay hoay chạy trốn thì bị 3 thanh niên khống chế. Trong lúc giằng co, Nghĩa rút dao trong người đâm loạn xạ làm 2 người bị thương, nhiều vết máu còn vương vãi khắp hiện trường. Dù đã tước được dao của Nghĩa nhưng 2 thanh niên bị thương, mất máu nhiều nên kẻ cướp nhân cơ hội này vùng chạy, thoát thân.

2 đối tượng Nghĩa, Danh đã bị người dân phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt sau đó.

Cả 2 nghi can khai nhận chưa có tiền án, tiền sự và không nghiện ma túy. Khai về nguyên nhân đi cướp, Danh nói: “Nghĩa có một chiếc điện thoại ‘cùi bắp’, còn em không có điện thoại, nên giật để có cái sử dụng”.

Video buổi tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Q. Thủ Đức cho 2 trong 3 người dân tại trụ sở Công an quận Thủ Đức:

Nguyễn Tuấn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !