TP.HCM: Hai vụ tai nạn xảy ra ở Quận Thủ Đức, một người tử vong

Trong chiều tối ngày 22/9, hai vụ tai nạn liên quan đến cả đường bộ và đường sắt xảy ra liên tiếp trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 20h20’ tối 22/9 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên đầu tàu hỏa xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần (Bình Dương) kéo toa hàng, khi vừa đi qua ga Bình Triệu (Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức) vài trăm mét thì bất ngờ người đàn ông băng ngang đường ray. Vì khoảng cách quá gần lái tàu không xử lý kịp nên tông thẳng gây tai nạn đáng tiếc, hậu quả người đàn ông tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Hai vụ tai nạn xảy ra ở Quận Thủ Đức, một người tử vong - ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt làm một người đàn ông tử vong.

Nhận tin báo, Công an Phường Hiệp Bình Chánh và lực lượng CSGT Quận Thủ Đức đã có mặt phong tỏa, lập biên bản ghi nhận hiện trường.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Hoàng Văn T. (SN 1980, ngụ Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Được biết ít phút trước khi xảy ra tai nạn, ông T. và vài người bạn ngồi ăn tối tại quán ăn gần đường ray, có thể ông T. băng qua đường ray đi vệ sinh thì không may xảy ra tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe gắn máy.

Thời điểm trên, người đàn ông (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Dream mang BKS: 54S8 – 28XX, lưu thông trên đường Hoàng Diệu 2 hướng từ nhà máy nước Thủ Đức về đường Kha Vạn Cân.

TP.HCM: Hai vụ tai nạn xảy ra ở Quận Thủ Đức, một người tử vong - ảnh 2

Va chạm khiến hai người đi xe gắn máy bị thương.

Khi vừa qua khỏi giao lộ Lê Văn Chí khoảng 100 mét thì xảy ra va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều. Sau va chạm, xe của người đàn ông lao qua trái, tông vào xe máy của một phụ nữ đang chạy hướng ngược lại.

Cú đâm trực diện khiến các nạn nhân cùng phương tiện ngã văng xuống đường, người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Phương Anh Linh - Văn Thắng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !