TP.HCM: Chính quyền không lắp bảng “bêu” tên người dân không đóng tiền làm đường

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Bình – Phó chủ tịch phường 22, quận Bình Thanh, TP.HCM xác nhận với báo chí chiều 2/1.

Tấm bảng được lắp ở đầu con hẻm gây xôn xao cộng đồng mạng và dư luận trong những ngày qua.

Vừa qua thông tin về việc bà H. - người dân sống tại một con hẻm trên đường Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị “bêu” trên một bảng tên, vì không đóng 3 triệu đồng tiền tu sửa con hẻm đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Nhiều người phản đối về tấm biển cho rằng, đây là cách làm nhục người khác; nhưng cũng có ý kiến nhận định, đây là việc làm “cực chẳng đã” đối với những cá nhân cố tình chây ỳ trước những việc chung của cộng đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Bình xác nhận: "Có tấm biển như nội dung mạng xã hội phản ánh tại một con hẻm trên địa bàn phường. Tuy nhiên, ông Bình khẳng định "chính quyền địa phương không làm việc này, mà có thể do một cá nhân nào đó bức xúc với việc làm của bà H. nên đã làm tấm biển nói trên".

Theo ông Bình, trước tình trạng xuống cấp của con hẻm, các hộ dân tự lên kế hoạch cải tạo lại và thông báo ý định với chính quyền và được đồng ý. Kinh phí tu sửa con hẻm hoàn toàn do người dân đóng góp và được đa số người dân sống tại đây đồng thuận, thực hiện. Tổ dân phố cũng hỗ trợ đứng ra thuê nhà thầu thi công.

Ông Bình cũng cho hay, khu phố này có 28 hộ dân thì đã có 26 hộ đã tham gia đóng tiền theo quy định, chỉ còn 2 hộ trong đó có bà H. không chịu đóng tiền tu sửa con hẻm. Trước sự việc này (hộ dân không đóng tiền-PV), đại diện phường đã xuống vận động người dân tháo bỏ tấm bảng và lên kế hoạch họp dân khu vực.

Ông Bình cũng cho biết thêm, phường đang phối hợp với công an khu vực trích xuất camera để tìm người gắn tấm biển "phản cảm" nói trên và sẽ xử lý theo quy định.

Con hẻm đang được tu sửa dựa trên số tiền đóng góp tự nguyện của 26/28 hộ dân khu vực.

Trước đó, thông tin từ tài khoản Facebook N.T.T.H. cho biết, đầu tháng 11/2019 bà nhận được tin từ người cháu cho biết: "Tổ dân phố thông báo đóng 3 triệu đồng để tu sửa con hẻm. Tuy nhiên, lúc này bà H. đang ở Úc nên không kịp đóng, mà nhờ người cháu nói lại với tổ dân phố rằng “khi nào về sẽ gặp và giải quyết”. Ít ngày sau tấm biển xuất hiện".

Ngay sau đó tài khoản Facebook của bà N.T.T.H. "quy kết": “Chính quyền phường 22, quận Bình Thạnh làm một động thái xâm danh dự tôi như một kiểu đấu tố hài. Danh tánh tôi được in ra nhiều tấm bảng ghi nội dung họ tên, địa chỉ và bêu riếu tôi không đóng tiền sửa chửa hẻm...” – trích một phần nội dung tố cáo của bà H. trên Facebook.

Phong Vũ
Từ khóa: đóng tiền làm đường bêu tên vì không đóng tiền làm đường không đóng tiền làm đường

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !