Top 15 Hoa hậu Châu Á - TBD: Ngoại hình người đẹp VN thua hơn thật!
Thành công khi đạt danh hiệu Hoa khôi Quảng Ninh 2010 và lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010, với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng cùng với kỹ năng giao tiếp tốt, cô sinh viên Khoa Du lịch Viện Đại học Mở Trương Tùng Lan đã đại diện cho Việt Nam đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương và lọt vào Top 15 của cuộc thi đó.
![]() |
Trương Tùng Lan cùng các bạn thí sinh quốc tế trong cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức vào năm 2011 tại Hàn Quốc. |
Phóng viên Infonet đã có cuộc trao đổi với Tùng Lan về những kinh nghiệm mà cô có được khi trực tiếp tham gia và có vị trí trong một cuộc thi nhan sắc mang tầm Thế giới.
- Khó khăn nào của Tùng Lan khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương?
Khó khăn lớn nhất là gần như tôi phải tự chuẩn bị tất cả mọi việc từ trang phục, trang điểm, mọi việc cá nhân trong một thời gian rất ngắn trước mỗi buổi hoạt động. Theo quy định của cuộc thi năm đó, các thí sinh không được mang ê-kíp trang điểm đi kèm, Ban Tổ chức sẽ có đội ngũ make up chung. Tuy nhiên, để chủ động về thời gian, hầu hết các thí sinh đều dậy sớm và tự chuẩn bị hết mọi việc trong một thời gian rất ngắn. Rất may, năm đó Giám đốc Quốc gia (người duy nhất hỗ trợ thí sinh trước đêm chung kết) là chị Thúy Hằng đã hướng dẫn và truyền cho tôi rất nhiều mẹo để rút ngắn thời gian chuẩn bị.
- Còn khó khăn trong giao tiếp thì sao?
Là sinh viên đang theo học ngành du lịch nên vốn tiếng Anh của tôi cũng đủ để sử dụng. Tuy nhiên, khó khăn nhiều khi lại ở chính những thí sinh nước khác. Năm đó, nhóm thí sinh Châu Á ở chung một phòng thì có thí sinh Hồng Kông không nói được tiếng Anh, trong khi tiếng Trung Quốc thì tôi lại không biết. Lúc đầu, tôi phải sử dụng body language (ngôn ngữ cử chỉ) để tiếp cận, sau rồi chúng tôi đã có giải pháp tốt hơn để trao đổi với nhau, đó là dịch ý của mình muốn nói qua translate.google (một công cụ dịch văn bản trên mạng).
- Thí sinh các nước khác có gặp những khó khăn đó không?
Hầu hết các thí sinh của Châu Á đều bị thiệt thòi trong vấn đề giao tiếp, đặc biệt với các thí sinh phương Tây.
- Như vậy là sẽ có sự phân biệt vùng miền?
Có thể nói là như vậy, bởi không chỉ hạn chế về ngôn ngữ, mà ngay cả văn hóa dân tộc cũng khác nhau. Một ví dụ nhỏ là: Trong khi các thí sinh phương Tây ngồi kể chuyện khá vui vẻ với nhau về đời tư, thậm chí là nói chuyện về sex, giới tính thì với đặc thù của phụ nữ phương Đông, các thí sinh lại rất kín kẽ và ít hé lộ về đời tư.
- Trong các cuộc thi gần đây các thí sinh Việt Nam được đánh giá cao về sự thân thiện, vậy với hạn chế về giao tiếp liệu đánh giá đó có bị sai?
Đúng là về ngoại ngữ chúng ta bị thiệt thòi, tuy nhiên điều đó không phải là quyết định chính. Thế mạnh của các thí sinh Việt Nam là sự quan sát và tiếp cận! Nếu chúng ta không giao tiếp tốt thì chỉ bằng ngồi quan sát và hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh các nước khác nếu họ gặp khó khăn, giả sử như: thiếu người chỉnh sửa trang phục, quên đôi giày, thiếu chút phấn trang điểm… những việc nhỏ đó sẽ khiến các thí sinh khác có thiện cảm với mình và đó là yếu tố quan trọng nhất.
Tình cờ trong cuộc thi đó, tôi có mang theo khá nhiều ô mai từ Việt Nam đi để làm đồ ăn vặt. Ban đầu không ai dám ăn vì sợ gặp vấn đề gì không tốt, nhưng mọi người thấy cứ nghỉ giữa giờ tập là tôi lại lấy ra ăn nên cũng ra xin ăn thử và câu chuyện của chúng tôi cởi mở hơn từ chính những hộp ô mai nhỏ đó.
Tuy nhiên, nếu có vốn ngoại ngữ tốt hơn, bạn có thể đi sâu hơn vào các câu chuyện. Chính vì vậy, trang bị tốt ngoại ngữ, các bạn sẽ thuận lời hơn rất nhiều.
![]() |
Trương Tùng Lan trong trang phục Hanboktruyền thống của phụ nữ Hàn Quốc |
- Vậy khi giao tiếp hoặc ứng xử với Ban Giám khảo thì sao?
Khi ứng xử với Ban Giám khảo, thí sinh hay có những “câu hỏi bỏ túi” điều đó đúng với tất cả các thí sinh trên Thế giới vì nó làm cho thí sinh tự tin hơn. Tuy nhiên, khi gặp những câu hỏi khó hay “lệch tủ” thí sinh các nước khác vẫn rất bình tĩnh và từ chối trả lời rất khéo chứ không có trả lời. Đó là điều chúng ta phải học của họ.
- Còn về vấn đề ngoại hình?
Về ngoại hình thì thí sinh chúng ta thua hơn thật. Trong các cuộc thi quốc tế, hình thể được đánh giá rất cao không chỉ bởi chiều cao mà còn cả sự sexy, nóng bỏng. Trong khi thí sinh phương Tây rất thoáng và mạnh dạn phô diễn cơ thể thì với nét văn hóa truyền thống và áp lực đại diện cho phụ nữ Việt Nam, các thí sinh chúng ta đều khá rụt rè trong phần thi này.
- Cảm ơn Tùng Lan về cuộc trò chuyện!