Tình tiết trong vụ chồng bóp cổ sát hại vợ tại Đồng Nai
Nạn nhân của vụ án là chị Lê Thị Bích Ngân (21 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơ Trạch, tỉnh Đồng Nai). Sự ra đi của Ngân đã để lại biết bao sự nuối tiếc và xót xa cho những người ở lại…
Cái chết xảy ra quá đột ngột
Ngày 6/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam đối với Trương Phước Thịnh (23 tuổi, quê Sóc Trăng, hiện ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Người mà Thịnh giết không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối với mình suốt mấy năm qua. Cái chết của chị Ngân đã khiến nhiều người trong xóm phải sửng sốt trước cái tin oan nghiệt ấy.
Khi chúng tôi tìm về nhà nạn nhân để tìm hiểu sự việc, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp con hẻm nhỏ chỉ chừng 2m. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ mất con, bà Trương Thị Tân (SN 1953, ngụ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai) đau đớn kể lại sự việc hôm xảy ra án mạng: “Sáng hôm đó (6/3) tôi ở nhà thằng con trai và nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Tới lúc khoảng 10h trưa thì tôi nhận được cuộc điện thoại của con rể (chồng Ngân). Vừa bắt máy tôi đã thất kinh khi nghe Thịnh bảo “con giết vợ con rồi”, nhưng tôi không tin, cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Khi hỏi lại một lần nữa thì Thịnh vẫn cái giọng buồn bã nói lại với tôi là đã giết chết con gái tôi trong lúc ghen tuông”.
Khi nghe tin, không biết thực hư thế nào nhưng bà Tân lúc ấy như một người vô hồn, không còn ý thức để nhận biết điều gì đang diễn ra. Bà tức tốc chạy lên nhà con gái để xem sự thể thế nào. Khi tới nơi thì hỡi ôi xác đứa con gái bà nằm chết trên giường, mắt trợn ngược ai oán.
Vừa nhìn thấy xác con gái mình, bà Tân như chết đứng tại chỗ, mặt bà trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng không thốt lên được một lời nào. Sau một hồi thất thần, bà Tân bỗng khóc thét lên rồi chạy vụt ra ngoài kêu la thảm thiết. Lúc ấy Thịnh vẫn nằm ở một góc nhà trong tình trạng gần như kiệt sức. Khi nghe tiếng kêu gào đau xót của bà Tân, mọi người chạy ùa tới căn nhà của vợ chồng Thịnh. Không lâu sau đó, lực lượng công an cũng có mặt kịp thời và bắt giữ Thịnh để điều tra vụ việc.
Giết vợ chỉ vì ghen bóng ghen gió
Theo ông Trương Văn Sử (51 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) là cha ruột của Thịnh thì trước Tết nguyên đán có nhận được một cuộc gọi của con trai mình. “Lúc gọi về cho tôi Thịnh nói là vợ nó đòi ly dị và không muốn sống chung với nó nữa. Sau đó thấy nó bồng đứa con gái về Sóc Trăng ăn Tết. Ít ngày sau thì vợ nó cũng về nhưng không thấy cãi vã hay đề cập tới chuyện ly dị như Thịnh nói trước đó nên tôi cũng không hỏi thêm”.
![]() |
Ông Trương Văn Sử (cha ruột Thịnh) nghẹn ngào kể lại sự việc |
Được biết, Thịnh và Ngân cưới nhau vào năm 2010, trước đó họ quen biết nhau do làm cùng một xí nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi cưới, Thịnh và vợ trú tại Đồng Nai luôn cho tiện việc sinh hoạt làm ăn. Theo như bà Trương Thị Tân (mẹ của Ngân) thì từ lúc cưới nhau hai đứa rất mực yêu thương nhau và ít khi xảy ra xích mích cãi cọ lẫn nhau. Hai đứa cũng đã có với nhau một đứa con gái 2 tuổi rất xinh đẹp và dễ thương.
"Từ lúc cưới xong thì Ngân vẫn làm công nhân cho công ty trước đây, cứ sáng đi chiều về không nghỉ một ngày nào. Còn Thịnh thì làm thuê làm mướn cho người ta nhưng lại mắc cái tật mê chơi game nên thường bỏ bê công việc. Cũng bởi vậy mà nhiều lần Ngân dọa sẽ ly dị nếu không chịu khó làm ăn. Từ lúc ra Tết tới giờ Thịnh đã xin vào làm cho một công ty bảo vệ nhưng không ngờ lại ghen tuông rồi ra tay sát hại vợ trong lúc chưa có chứng cứ là vợ nó ngoại tình”, bà Tân bùi ngùi chia sẻ.
Bà Tân còn cho biết thêm: “Hôm xảy ra án mạng, con gái tôi có đi chơi với một nhóm bạn làm cùng xí nghiệp nên về hơi trễ. Khi Thịnh đi làm về không thấy Ngân ở nhà nên đã nghi ngờ vợ mình đang có mối quan hệ ngoài luồng khác. Ngồi một mình ở nhà nên hắn suy diễn lung tung cộng với máu ghen tuông trong người nên Thịnh cứ đinh ninh là vợ đang đi ngoại tình với người đàn ông khác. Hắn nghĩ đến việc trước đây nhiều lần vợ đòi ly dị và càng chắc chắn việc vợ ngoại tình. Thế là tối hôm đó, khi Ngân vừa về tới nhà thì hắn nổi cơn ghen cuồng nộ. Trong lúc giằng co, Thịnh đã dùng tay bóp cổ vợ cho đến chết".
Khi thấy vợ đã tắt thở, Thịnh sợ quá nên đã mua thuốc ngủ uống và sau đó dùng dây điện quấn chặt vào tay của mình. Rồi một tay ôm xác vợ, một tay dùng cắm điện để cả hai cùng chết. Thế nhưng, một lúc sau Thịnh từ từ tỉnh lại. Biết không thể thoát tội nên Thịnh đã gọi điện cho mẹ vợ để thông báo về cái chết của vợ mình. Sau khi cho mẹ vợ biết tin, Thịnh không hề lẩn trốn mà ở ngay tại nơi xảy ra án mạng. Sau đó Thịnh bị công an bắt giữ để điều tra.
Bà Trương Thị Tân nghẹn ngào thổ lộ: “Số trời đã khiến con gái tôi phải ra đi sớm, mất thì cũng đã mất rồi, giờ đây tội nghiệp cho đứa cháu gái mới chỉ 2 tuổi đã phải mất mẹ. Tôi cũng không trách móc gì người đã giết chết con gái tôi cũng chính là con rể tôi. Giờ đây chỉ mong cơ quan pháp luật xem xét và giảm án cho nó để nó mau được về mà nuôi nấng con nó…”. |