Tin nóng tuần 15-21/9: Bão, cháy, bạo hành, xâm hại trẻ em

Tuần vừa qua, thời sự trong nước ghi nhận nhiều sự kiện nóng: cơn bão số 3 đổ bộ vào Bắc bộ, liên tiếp các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em chấn động dư luận....
1. Cơn bão Kalmeagi sau khi hình thành đã tiến rất nhanh vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 của Việt Nam trong năm nay. Điều đáng nói đây là một cơn bão khá đặc biệt khi nó đến muộn khoảng nửa tháng so với quy luật bình thường nhưng cường độ vẫn mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh.

Tiến vào Biển Đông, đêm 16/9 đổ bộ vào đất liền, bão số 3 gây ảnh hưởng trực tiếp tới hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sau đó, hoàn lưu của bão tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La gây sạt lở đất, lũ nghiêm trọng tại một số địa phương. Lạng Sơn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất khi lũ về, nước sông Kỳ Cùng dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng.

Tính đến sáng 18/9, bão số 3 đã làm 10 người thiệt mạng, trong đó Lạng Sơn có 7 người, Hà Nội có 2 người, Nghệ An có 1 người và 9 người bị thương.

Tin nóng tuần 15-21/9: Bão, cháy, bạo hành, xâm hại trẻ em - ảnh 1

Lạng Sơn chìm trong biển nước

2. Liên tục cháy lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Rạng sáng ngày 16/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm bán mỹ phẩm địa chỉ số 416 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM khiến 7 người thiệt mạng. Được biết, vì bên trong căn nhà chứa nhiều nguyên phụ liệu làm tóc nên chỉ trong thời gian ngắn đám cháy đã bùng phát dữ dội. Theo các nhân chứng, khi phát hiện ra vụ cháy, nhiều người dân gần đó cũng cố gắng hết sức để cứu các nạn nhân, song do ngọn lửa bùng phát từ phía cửa mà cửa này lại bị khóa trong nên phải đến khi lực lượng PCCC với các dụng cụ chuyên dụng đến mới khóa được cửa. Ngôi nhà không có lối thoát sau nên các nạn nhân cũng không thể xông ra ngoài.

Cũng trong ngày 16/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam, số 33 Đại lộ Tự Do, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy bùng phát từ tầm 16h khi các công nhân nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ kho chứa nguyên liệu thì ngay sau đó là khói đen bốc lên nghi ngút. Lực lượng PCCC đã được điều động đến hiện trường, song do diện tích lớn, bên trong lại chứa nhiều hóa chất dễ cháy nổ nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến rạng sáng 17/9 đám cháy mới được dập tắt. Rất may, đám cháy không có thiệt hại về người.

Tin nóng tuần 15-21/9: Bão, cháy, bạo hành, xâm hại trẻ em - ảnh 2

Theo đại diện Công ty Sakata Inxsở dĩ đám cháy lan rộng và bùng phát dữ dội vì do bên trong nhà máy chứa rất nhiều hóa chất, dung môi phục vụ cho việc sản xuất mực in. Những thùng chứa các chất này rất dễ phát nổ khi nhiệt độ tăng cao. Và với trời nắng nóng như vậy nhiều khả năng những thùng hóa chất đã tự phát nổ gây cháy.

Hiện phía công ty đang phối hợp với các lực lượng chức năng thống kê thiệt hại vật chất. Các công nhân sẽ được tạm thời chuyển một số ra Công ty Sakata Bắc Ninh. Các đơn hàng mà phía Sakata Bình Dương đã ký kết cũng được tiếp tục tiến hành ở chi nhánh Bắc Ninh này.

3. Hà Nội: Bắt cóc con tin giữa ban ngày

Khoảng 6h sáng ngày 16/9, Trần Thanh Bình đã dùng dao khống chế các con tin tại phòng 401 nhà E6 KTT Thanh Xuân Bắc để thực hiện ý đồ cướp tài sản. Sau đó, thấy âm mưu khó thành, Bình ra yêu sách đòi gặp vợ con, sau đó đòi gặp trực tiếp Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Sau 4 lần thuyết phục qua điện thoại không được, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội  đã xuống hiện trường, yêu cầu các lực lượng rút lui và gặp trực tiếp theo đề nghị của Bình. 

Sau 10 phút đối mặt, cuối cùng Bình cũng buông vũ khí, theo Giám đốc Nguyễn Đức Chung về trụ sở Công an TP Hà Nội. Các con tin được giải thoát an toàn sau hơn 5 giờ bị khống chế.

Ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Trần Thanh Bình – kẻ bắt cóc con tin gây xôn xao dư luận mấy ngày qua bị khởi tố với 3 tội danh: Cướp tài sản; bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

4. Chấn động vụ bé gái 4 tuổi bị hành hạ ở Bình Dương

Vụ bé 4 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng "hờ" hành hạ tại Bình Dương vẫn tiếp tục được dư luận quan tâm trong tuần qua khi có nhiều diễn biến mới. Sức khỏe của bé Ngân đã có dấu hiệu hồi phục khá tốt sau những ngày được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Trưa 15/9, sau khi bé Ngân nhập viện 3 ngày, anh Trần Văn Tố đã xuất hiện tại bệnh viện và nhận mình là cha ruột cháu Ngân kèm theo cuốn sổ hộ khẩu. Cuốn sổ hộ khẩu thể hiện rõ anh và Trang đã kết hôn và có hai người con chung. Ngoài cháu Ngân được Trang đưa đi theo, hiện ở quê còn có một cháu trai 8 tuổi đang sống cùng ông bà nội. Ngay khi anh Tố xuất hiện tại viện, bé Ngân đã nhận ra bố và theo bố.

Trong một diễn biến khác, người đàn ông đã hành hạ bé Ngân cũng thú nhận mình không phải là cha đẻ của bé. Ngày 16/9, Cơ quan CS điều tra cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú tại Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, thường trú tại Vĩnh Long). Theo đó Minh và Trang bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” đối với cháu Trần Thị Kim Ngân.

Tin nóng tuần 15-21/9: Bão, cháy, bạo hành, xâm hại trẻ em - ảnh 3

Thi thể cháu A được đưa về nhà

5. Đi xem múa lân đêm Trung thu, bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại.

Sáng 20/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, tạm trú thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút), để điều tra vụ việc liên quan tới cháu Trần Thị V. A. (13 tuổi, huyện Cư Jút) mất tích vào đêm 6/9 và phát hiện bị sát hại phi tang xác trên địa bàn xã Nam Dong vào ngày 19/9.

Qua quá trình đấu tranh, Khanh khai đã chở cháu A. vào ruộng ngô cạnh con suối rồi khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ cháu A. kêu la, Khanh đã dùng đá đập liên tiếp vào đầu đến khi nạn nhân tử vong thì đem ném xác phi tang suối dòng suối ( đoạn cầu Sắt giáp ranh giữa xã Tâm Thắng và xã Nam Dong).

Từ lời khai của hung thủ, trong tối cùng ngày, hàng trăm cảnh sát cùng người dân đã tham gia tìm kiếm thi thể của cháu A. tại dòng suối thuộc thôn 12, đoạn giáp ranh giữa hai xã Tâm Thắng và Nam Dong.

Đến khoảng 23h ngày 19/9 thi thể cháu A. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 70 mét.

T. Huyên (Tổng hợp)

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !