Tin nóng 18h ngày 18/9: Lạng Sơn lụt lớn
Ảnh hưởng nặng nề nhất là TP Lạng Sơn. Do nước sông Kỳ Cùng dâng cao trong đêm, nhiều nơi trong TP đã chìm trong biển nước, dân phải đi lại bằng bè. Nhiều hộ dân đã phải sơ tán người, đồ đạc để tránh nguy cơ thiệt hại khi lũ được dự báo là còn có thể tiếp tục về.
![]() |
Ngập lụt ở Lạng Sơn. Ảnh: Infonet |
3. Một chuyện hi hữu ở Hà Tĩnh khi người dân đổ xô đến xem một con gà có 4 chân được nuôi nhốt tại gia đình anh Trần Văn Hội, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Điều lạ, họ cho rằng đây là con gà “ma quỷ”, sẽ đem điềm gở.
Chú gà "đặc biệt" có 4 chân trên thuộc sở hữu của gia đình anh Trần Văn Hội ( SN 1983) và chị Hồ Thị Lục (SN 1987) trú tại thôn Đông Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà. Chú gà đặc biệt này có màu lông đen, nhìn bề ngoài rất giống chú gà mái, thế nhưng ở phần đầu chú gà thì lại có mào của một chú gà trống. Dân tình chưa xác định được đây là con gà trống hay mái, kỳ lạ hơn lại có 4 chân.
4. Một cái chết của một hoàn cảnh thương tâm khiến những người chứng kiến cảm thấy đau lòng. Sau một tuần nằm viện điều trị, bệnh nhân đã trèo lên lan can tầng 3 rồi gieo mình tự tử.
Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Cao K. (65 tuổi, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 17/9, trong lúc con đi ra ngoài mua cơm tối, ông K. đã rời khỏi giường bệnh đi ra hướng nhà vệ sinh của bệnh nhân rồi leo lên lan can nhảy xuống tự tìm đến cái chết. Dù được đưa ngay vào khoa cấp cứu nhưng ông K. đã tử vong sau đó 30 phút. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bệnh nặng, nhà khó khăn, đi lại khám chữa nhiều lần khiến ông K. buồn phiền, nuôi ý định quyên sinh.