Tìm thấy nhẫn cưới trên cây cà rốt sau 16 năm
Tìm thấy nhẫn cưới trên cây cà rốt sau 16 năm

Theo AFP, Lena Paahlsson hiện đang sống với gia đình tại một trang trại ở miền bắc Thụy Điển.Vào năm 1995, chị đã tháo chiếc nhẫn bạch kim ra trong khi đang làm bánh Giáng sinh với các con gái mình. Sau đó, chiếc nhẫn đã biến mất khỏi chiếc bàn trong bếp nơi chị đặt nó.
Sau khi tìm kiếm khắp mọi nơi, thậm chí là lật cả sàn gỗ lên để tìm, Paahlsson và gia đình mình đã phải bỏ cuộc.
Cho đến tháng Mười năm nay, khi đang thu hoạch những củ cà rốt cuối cùng ở trong vườn thì bất chợt chị nhìn thấy chiếc nhẫn của mình lấp lánh đậu trên cây cà rốt.
Gia đình chị cho rằng có lẽ chiếc nhẫn đã rơi vào bể và lẫn với vỏ khoai tây được dùng để làm phân hữu cơ hoặc bị đàn cừu nuốt mất bởi lẽ đất ở trong vườn nhà chị đều được bón từ phân hữu cơ và phân của cừu.
Chiếc nhẫn đã không còn vừa với tay của Paahlsson nữa nhưng chị cho hay có kế hoạch nới rộng nó.
"Tôi đã ngừng hi vọng. Giờ tôi tìm thấy chiếc nhẫn rồi. Tôi muốn mình có thể đeo lại nó”, chị nói.
Lê Dung