Tìm lại tình xưa sau 42 năm qua Facebook
Tìm lại tình xưa sau 42 năm qua Facebook
![]() |
| Hai ông bà tìm lại nhau nhờ Facebook |
Theo báo Daily Mail, ông Hugh phải lòng bà Maureen trong một dạ tiệc năm 1970 và họ đã hẹn hò trong 4 tháng. Ông vô cùng đau khổ vì bà Maureen muốn chia tay mà không cho biết nguyên nhân. Sau đó cả hai người đều có hôn nhân riêng của mình nhưng cả hai đều không thể quên được mối tình đầu.
Mùa hè năm 2011, khi vợ ông Hugh đã qua đời gần 3 năm, ông Hugh được một người họ hàng xa cho biết bà Maureen cũng đã ly hôn, ông liền nghĩ “Như vậy đã quá đủ cho mình tìm lại nàng".
Thế là ông Hugh đăng nhập Facebook, và gửi lời mời kết bạn với hàng tá các phụ nữ có tên Maureen để tìm ra bà Maureen của ông. Điều ông chờ đợi đã đến, có một phụ nữ hồi âm “Có phải ông là Hugh Forsythe? Ông có một người anh ruột sống ở Barassie đúng không”.
Quá vui mừng, ông Hugh đáp lại "Vâng là tôi đây thưa bà Maureen."
![]() |
| Họ lại lãng mạn như hồi mới yêu |
Bản thân bà Maureen, giờ đã 62 tuổi, cũng không quên được tình yêu giữa hai người ở Troon, một thị trấn nhỏ ven biển Scotland. Sau khi chia tay, ông Hugh lấy vợ, có ba con và chuyển tới sống ở cảng Glasgow còn bà Maureen vẫn ở lại Troon, làm chủ một tiệm uốn tóc. Bà lấy chồng, rồi lại ly hôn sau 27 năm chung sống. Chắc mà sẽ lẻ loi mãi nếu định mệnh và Facbook không cho bà gặp lại “người xưa”. Sau này bà mới nói cho ông Hugh biết bà e sợ gắn bó với một người đi biển như ông nhưng vì yêu ông mà trước đây bà không thú nhận điều này.
![]() |
| Hai ông bà lấy nhau trước Giáng sinh 2011 |
Thật tuyệt là sau hơn 40 năm xa cách ông bà vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng. Đôi tình nhân cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu tại Troon và cưới nhau chỉ trước Giáng sinh vài ngày. Giờ thì Maureen và Hugh sống tại thị trấn Troon cùng với cháu trai 11 tuổi của ông Hugh và một cậu cháu nhỏ khác mới chỉ 7 tháng tuổi. Chăm sóc đứa cháu nhỏ là một niềm hạnh phúc nữa đối với Maureen vì bà không có con trong cuộc hôn nhân đầu.
coffee


