Tiền Giang: Công nhân ngộ độc la liệt đi cấp cứu
![]() |
Công nhân đang nằm trong phòng cấp cứu. |
Trong phòng cấp cứu hồi sức không còn một chỗ trống, chị Nguyễn Thị Hai, trong cơn quặn đau, cho biết là vào 18 giờ, công nhân được ăn hủ tiếu gà. Ăn xong khoảng 15 phút thì cảm thấy choáng váng, đau bụng, nôn ói, được Công ty chuyển lên Bệnh viện. Còn bữa ăn trưa, công nhân ăn cá điêu hồng chiên, canh chua chay, thì không xảy ra gì - nhiều công nhân có mặt tại Bệnh viện cho biết như vậy.
Theo anh Nguyễn Văn Đông, người đang nuôi bệnh tại đây cho biết: "Thấy xe 7 chỗ ra vào 4 chuyến, cộng thêm xe 50 chỗ ngồi chở ước trên 60 người nhập viện". Nhiều người cho biết thêm là số công nhân bị ngộ độc rất nhiều, vì ở đây quá tải nên đã chuyển đi nơi khác điều trị.
Hiện các y-bác sĩ trực đang tích cực cứu chữa bệnh nhân và thu thập thông tin để tìm ra nguyên nhân ngộ độc.
Nguồn: Báo Ấp Bắc online