Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách

Đầu năm đi vay, cuối năm đi trả.... có lẽ bởi thế mà Đền Bà Chúa Kho chẳng bao giờ thưa vắng trong những ngày trước và sau Tết. Lúc nào cũng là những đoàn xe nối dài, những dòng người chen chúc....

Ấy vậy mà, chọn cho mình buổi trưa một ngày đầu tuần, tôi lại có được một buổi lễ thưa vắng hiếm hoi để thư thả đi khắp núi Kho, vào đủ ban bệ, thoải mái đặt mâm lễ và làm cái việc tưởng như chưa bao giờ được làm dù tôi đã đi Đền Bà Chúa nhiều lần là ngắm toàn cảnh Đền Bà Chúa Kho.

Trưa 10/2, chỉ mất chưa đầy 1 giờ đồng hồ từ Hà Nội, tôi đến Đền. Ngay từ bãi gửi xe tôi đã cảm nhận rõ không khí dễ chịu khi vắng bóng hẳn sự chen chúc thường ngày. Năm nay, công tác quản lý của nhà Đền và địa phương khá tốt nên ngay từ ngoài Đền Trình đến bãi gửi xe trong khu vực Đền Bà Chúa, không còn cảnh "cò mồi" sắp lễ, khấn thuê "bám đuôi" mời mọc nữa. Chỉ có vài người của các cửa hàng đứng cạnh bãi đỗ xe, thấy khách đến thì chào.

Lối lên Đền cũng không còn cảnh ngập trong rác như những năm trước. Hình ảnh từng đoàn ăn xin ám ảnh du khách cũng không còn. Nhờ sự hoạt động tích cực của Ban An ninh và hàng trăm cụ tình nguyện túc trực tại nhà Đền, cảnh cài cắm tiền khắp nơi, cảnh tiện đâu ngồi ăn đấy, cảnh hóa vàng tràn lan đã không còn. Quanh Sân giải vũ, Tòa tiền tế, Cung đệ nhị, hậu cung....thi thoảng có những người xin khấn thuê, xin lộc hộ xen vào cùng những du khách để chào mời. Nhưng sự rụt rè kín đáo của họ khi hỏi mời, nếu khách chỉ cần có một cái lắc đầu từ chối là họ sẽ đi ngay, không ì èo đeo bám cũng đủ cho thấy công tác quản lý năm nay tại Đền đã chặt chẽ hơn.

Cũng để phục vụ nhu cầu của khách, năm nay nhà Đền có phân các khu vực riêng: Khu vực công đức, khu vực phát lộc bà Chúa giúp nhận lễ nhập kho và phát lại cho ai có nhu cầu để tránh quá tải nơi đốt vàng mã; khu vực đăng ký cho các đoàn.... Dường như mọi thứ đều trật tự, nền nếp hơn, sẵn sàng cho ngày chính hội 14/1 tới đây. 

Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách - ảnh 1

Khu vực bán lễ dọc đường lên Đền vắng vẻ hiếm có trong những ngày đầu năm

Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách - ảnh 2

Không còn ngập ngụa trong rác như những năm trước

Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách - ảnh 3

Các cụ tình nguyện nhận mã nhập kho giúp các du khách, và phát lộc bà Chúa tại khu bàn bên cạnh

Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách - ảnh 4

Những bàn đổi tiền lẻ với chênh lệch lớn có lẽ là "vấn đề" tệ nhất còn chưa được giải quyết dứt điểm tại hội Đền Bà Chúa Kho năm nay

Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách - ảnh 5

Khu vực Lễ tại Sân giải vũ trước cửa Đền thưa vắng. Theo các cụ làm tình nguyện trông coi tại Đền, hiếm khi đầu năm mà Đền lại có cảnh vắng thế này, các giá kệ đặt mâm lễ còn trống nhiều chỗ. Bình thường, các kệ này đều chật cứng, mâm lễ chồng lên nhau, thậm chí nhiều người phải giành giật nhau mới có nổi một chỗ đặt

Thư thả đi Đền Bà Chúa Kho ngày vắng khách - ảnh 6

Một đoàn khách đăng ký tại Ban tổ chức, có người dẫn đi theo đúng trình tự, đọc văn khấn Đền bà Chúa, xin lộc, cầu tài, mong năm Giáp Ngọ làm ăn thuận lợi, cuộc sống an lành....

T. Huyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !