Thót tim nhìn trẻ em tập bơi trên sông Hồng

Khi các bể bơi đã trở nên quá chật chội, nhiều người đã tìm đến khúc sông, bến đò trên sông Hồng để giải nhiệt. Bến đò Thuý Lĩnh là một trong những địa chỉ được nhiều người tìm đến trong những ngày này.

Cứ mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn sắp buông xuống thì người dân Hà Nội lại ra bến đò Thúy Lĩnh hóng mát, tắm sông để giảm bớt cái nắng nóng ngày hè oi bức.

Do địa điểm này ngay gần bờ sông, không quá nhiều tàu thuyền, nước lại khá sạch nên bến đò Thúy Lĩnh từ lâu đã trở thành một địa điểm tắm giải nhiệt của người dân ngoại thành.

Bến đò Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ 5h chiều đã thu hút nhiều người đến tắm, đa số là trẻ em mặc dù UBND phường Lĩnh Nam đã cắm biển 'cấm tắm sông, đề phòng đuối nước'.

Khúc sông Hồng chạy qua bến đò Thúy Lĩnh là bãi thoải, nên độ sâu không lớn, mấy năm trước nơi đây còn được mệnh danh là "Đồ Sơn trong lòng Hà Nội" thu hút nhiều người đến tắm.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do nhiều tàu hút cát khai thác, nên xuất hiện nhiều rãnh xoáy và tạo ra những hố sâu giữa dòng rất lớn.

Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn thích thú với kiểu tắm này. Có những thanh thiếu niên mặc cảnh báo nguy hiểm, vẫn bơi ra những vũng khá sâu, có những chỗ độ sâu đến 4-5m.

Những chiếc đò ngang được trưng dụng cho cuộc đua "nhảy cầu" ngay tại bến tàu.

Nhiều người dân sống gần bến cho biết, những bãi cát không cố định, mùa có, mùa không, nó hoàn toàn có thể sụt lún, biến mất xuống lòng sông bất cứ lúc nào..

Mặc dù nhiều tàu có gắn biển cấm việc lên thuyền tắm, nghịch nhưng các thanh niên vẫn thích thú với việc lao người từ mạn tàu xuống.

Một số người cho biết họ thích tìm đến những khúc sông đơn giản vì cảm giác ngâm mình giữa làn nước mát lạnh và được hoà mình với thiên nhiên.

Anh Hòa (Lĩnh Nam, Hà Nội) cho biết, trong hè này con gái anh đang học lớp 3 tại trường tiểu học ở Lĩnh Nam phải học môn bơi, do cháu chưa biết bơi nên anh đưa cháu ra khúc sông này, vừa gần nhà, nước không quá sâu lại mát mẻ để dạy cháu học bơi.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho biết, cách đây 4-5 năm đã từng có người chết đuối khi bơi ở bến đò này, vì vậy tắm ở đây cũng rất nguy hiểm.


Huy Phạm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !