Thổn thức với clip 'Sài Gòn, em yêu chị'

Trên nền nhạc sâu lắng, góc quay đẹp, đoạn phim ngắn của cô gái trẻ người Việt gốc Thái đã mang đến những cảm xúc lắng đọng về một câu chuyện tình "chị - em" và hơn cả là tình yêu dành cho Sài Gòn.

Sài Gòn, em yêu chị là đoạn phim ngắn của đạo diễn trẻ Luk Vân. Cô tên thật là Luk Hồ Hải Vân, từng là thủ khoa Đạo diễn điện ảnh K8 của ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Bộ phim dài hơn 20 phút nói về mối tình thoáng qua của cậu học trò mồ côi mẹ với một người chị là biên kịch điện ảnh. Nữ biên kịch hiện đang bế tắc trong công việc nên quyết định giành một khoảng thời gian tạm dừng để tìm lại cảm hứng. Cô thấy cà phê đắng hơn và muốn tìm thêm sữa. Một cậu học trò lớp 12, luôn đeo phone nhưng không mở nhạc, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh trong cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Họ tình cờ quen nhau trên chuyến bus chật chội, nói với nhau những câu chuyện không đủ dài nhưng lắng đọng.

Thổn thức với clip 'Sài Gòn, em yêu chị' - ảnh 1
Hình ảnh lãng mạn trong đoạn phim ngắn.
Thổn thức với clip 'Sài Gòn, em yêu chị' - ảnh 2
Bộ phim là mối tình thoáng qua của cậu học trò mồ côi mẹ với một người chị là biên kịch điện ảnh.

Điều đặc biệt trong Sài gòn, em yêu chị không phải là một cốt truyện hay, mới mẻ mà chính từ những rung cảm chân thành được truyền từ đạo diễn đến nhân vật và cho người xem. Sự thuần khiết của câu chuyện tình được Luk Vân thể hiện trong từng khoảnh khắc phim: Màu sắc nhẹ nhàng, ánh sáng đêm làm điểm nhấn, nhạc nền ăn khớp với cảnh quay, cách nhân vật làm quen, quan tâm lẫn nhau rất dịu dàng. Và tác phẩm kết thúc khi cậu học trò đã làm xong chiếc vòng khắc chữ: “Sài Gòn, em yêu chị”.

Khi công chiếu, sau đó đăng tải trên mạng, bộ phim đã khiến những người con của thành phố không khỏi bồi hồi. Những comment "hay", "mình nhớ Sài Gòn"... hay đơn giản là "em yêu chị" được gửi đến như sự đồng cảm đối với những thước phim.

Phim ngắn, Sài Gòn, em yêu chị.
Thổn thức với clip 'Sài Gòn, em yêu chị' - ảnh 3
Luk Vân, cô gái người Việt gốc Thái tài năng.

Chia sẻ về ý tưởng của Sài Gòn, em yêu chị, Luk Vân cho biết: "Mình rất yêu thích Sài gòn. Mình thích đi dạo Sài Gòn vào ban đêm, khi đó Sài Gòn rất khác vẻ nhộn nhịp ban ngày vốn có của nó. Do tính chất công việc, nên nhiều khi mình đi quay phim về khuya, đi uống cà phê cóc vào ban đêm để thư giãn, hoặc có khi chạy lòng vòng. Chính vì vậy nó làm cho mình có thêm cảm hứng làm phim về một Sài Gòn vào ban đêm, nảy ra ý tưởng làm phim ngắn này".

“Trong cuộc sống còn có rất nhiều những ước mơ, những cảm xúc đặc biệt, cảm nhận về cuộc sống, hãy nuôi dưỡng những cảm xúc, cảm nhận đặc biệt ấy qua cách riêng của mỗi người”, đó chính là thông điệp Luk Vân muốn muốn nhắn gửi.

Bộ phim được ekip thực hiện trong thời gian 7 ngày và 2 tuần hậu kỳ.

Một số phim ngắn tiêu biểu của Luk Vân:

- Tivi "sống": Top 20 phim ngắn xuất sắc của Yxineff 2010

- Đồng xu biết cười (Happy coin): Top 3 kịch bản xuất sắc được hội điện ảnh tài trợ làm phim, trong cuộc vận động sáng tác viết kịch bản Phim trẻ, top 20 phim ngắn ở mục toàn cảnh, liên hoan phim Yxine 2011.

-Thật tuyệt vời khi ở bên: Cận cảnh của Yxineff 2011 trong chương trình Lvoe in Saigon.

- Đường bi (Path of the marble): Đạt giải Á quân TP.HCM trong dự án làm phim 48 giờ (2011) cùng 4 giải khác: Đạo diễn xuất sắc, quay phim xuất sắc, thiết kế xuất sắc, sử dụng đạo cụ xuất sắc .

- Sài Gòn, em yêu chị: Top 18 phim - Toàn cảnh Liên hoan phim ngắn Yxineff 2012 và được chiếu triển lãm trong mục một số bộ phim tiêu biểu tại các trường điện ảnh của châu Á tại liên hoan phim Bangkok International Student Flm Festival 2012.

- Lắng: Top 10 phim tranh giải khu vực liên hoan phim ngắn Yxineff 2012

Đỗ Quyên

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !