Miền Trung: Lũ xuống, số người chết tăng
Miền Trung: Lũ xuống, số người chết tăng
120.000 ngôi nhà bị ngập lũ
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, đêm 8/11 rạng sáng 9/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam mưa đã giảm; lượng mưa từ 19h tối qua đến 1h sáng nay phổ biến từ 5-15mm. Lũ trên hầu hết các sông trong khu vực đang xuống chậm, riêng vùng hạ lưu các sông từ Thừa thiên – Huế đến Quảng Nam vẫn còn ở mức cao, trên báo động (BĐ) 2 đến xấp xỉ BĐ3. Dự báo từ trưa đến tối 9/11, lũ trên hầu hết các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống chậm. Trong đó, lũ trên các sông từ TT – Huế đến Quảng Nam xuống dưới mức BĐ2, các sông còn lại xuống dưới mức BĐ1. Tuy nhiên cần đề phòng đêm nay lũ có khả năng lên trở lại.
Người dân miền Trung đang vật vã chống chọi với đợt lũ dữ - Ảnh: HC |
Đáng chú ý là hàng loạt hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện lớn như Bình Điền, Hương Điền (T.T.Huế); A Vương, Sông Tranh 2 (Quảng Nam)... đã đầy và đang tiếp tục xả lũ điều tiết khiến tình trạng ngập lụt ở vùng hạ lưu tiếp tục kéo dài. Tính đến thời điểm này, chỉ tính riêng ở TT - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã có đến 120.000 ngôi nhà bị ngập lũ. Tỉnh TT – Huế đã có 36.060 nhà bị ngập. Trong đó: TP Huế 20.000 nhà, các huyện Hương Trà 5.736 nhà, Quảng Điền 2.400 nhà, Phong Điền: 50 nhà, Phú Vang 4.647 nhà, Hương Thủy 3.227 nhà.
Trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng đã có 24 xã, phường của 6/7 quận, huyện (không kể huyện đảo Hoàng Sa) với khoảng 10.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó có nhiều nơi ngập rất nặng. Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam do lũ trên sông Vu Gia – Thu bồn đều vượt báo động 3 đến 1m và lại nằm ngay dưới “họng nước“ xã lũ lên tới hàng ngàn m3/s của thuỷ điện Sông Tranh 2, A Vương... nên đã có có khoảng 73.060 nhà bị ngập, tập trung tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, TP Hội An. Trong đó có khoảng 55.700 nhà bị ngập sâu trên 0,5m.
TP Hội An (Quảng Nam) khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lũ. |
Trước tình hình đó, tỉnh TT - Huế: đã tổ chức sơ tán 1.150hộ với 4.525 nhân khẩu, tỉnh Quảng Nam sơ tán 6.400hộ với 25.000 khẩu ở những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp bị ngập sâu đến nơi an toàn. Tại Đà Nẵng, chỉ riêng ở huyện Hoà Vang đã có 97/118 thôn bị lũ nhấn chìm, 8.140 hộ và 21 trường học bị ngập, trong đó có 3.856 hộ buộc phải di dời khẩn cấp. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã di dời 18 hộ tại huyện Sơn Tây do nguy cơ sạt lở núi....
Nhiều trẻ em chết thương tâm
Trong cơn vật vã chống chọi với đợt lũ lớn, miền Trung đã phải gánh chịu thêm nhiều tổn thất về người và tài sản. Ông Lê Văn Khoa, trưởng ca trực ban của Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cho hay, chỉ trong ngày 8/11 đã có thêm 15 trường hợp tử vong được các địa phương báo về, đưa số người tử vong trong đợt lũ từ ngày 4/11 đến nay lên 22 người. Trong đó, TT - Huế có 1 người, Đà Nẵng 3, Quảng Nam 17 người, Quảng Ngãi 1 người. Ngoài ra còn có hai trường hợp đang mất tích.
Đặc biệt là đưa trẻ em đến nơi an toàn - Ảnh: HC |
Điều hết sức đáng thương tâm là đã có 7 cháu nhỏ mới từ 6 – 14 tuổi tử vong. Đó là các cháu Nguyễn Hữu Khá (xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, TT – Huế), Võ Nhật Trường (học sinh trường tiểu học Quế Thuận, huyện Quế Sơn), Đoàn Minh Huân (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn), Nguyễn Văn Thắng (thôn 7A, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước), Lê Duy Hoà (thôn Quý Thạnh 2, xã Bình Quý, Thăng Bình), Đỗ Văn Việt (thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, Thăng Bình) và Lê Đức Việt (xã Điện Phương, Điện Bàn, cùng thuộc tỉnh Quảng Nam). Hai trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy xác cũng là trẻ em. Đó là cháu Trần Tiến (13 tuổi, ở xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và Võ Hồng Lam (10 tuổi, ở thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, Bình Định). Nhiều cháu được xác định là bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đến trường hoặc từ trường về nhà.
Cùng chung cảnh ngộ với các em học sinh kể trên là cô giáo Trương Thị Nhân (sinh năm 1980, giáo viên Trường THCS A Vương, H. Tây Giang) bị nước cuốn trôi mất tích khi đang trên đường từ Đà Nẵng lên với học sinh vùng cao. Đồng nghiệp cô giáo Nhân kể: “Vào khoảng 4 giờ 30 sáng, cô giáo Nhân cùng một số đồng nghiệp từ đồng bằng lên lại trường. Các đồng nghiệp đi trước, cứ nghĩ cô Nhân đang chạy phía sau. Khi lên đến trường thì chờ mãi vẫn không thấy cô Nhân lên. Điện vào số điện thoại của cô Nhân thì không liên lạc được…”. Đến 11 giờ ngày 8-11 thi thể cô giáo Trương Thị Nhân mới được tìm thấy trên dòng suối Rùa cách nơi bị nạn khoảng 100m.
Do tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp diễn nên những thiệt hại của người dân miền Trung nhiều khả năng sẽ còn tăng cao hơn nữa.
HẢI CHÂU