Thợ cắt tóc bắt tội phạm

Người dân ấp Vườn Dừa (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) thường gọi anh Phạm Đức Lưu (27 tuổi, ngụ xã Phước Tân) bằng biệt danh Lưu “bắt cướp”.

Những năm qua, anh đã tham gia bắt nhiều vụ cướp tài sản, đồng thời tố giác bọn trộm xe máy ở TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận.

Thợ cắt tóc bắt tội phạm - ảnh 1

Anh Phạm Đức Lưu làm việc tại tiệm.

* Từ những chuyện mắt thấy tai nghe

Nhìn anh Lưu khéo léo trong việc cắt tóc cho khách ở tiệm của mình, không ai nghĩ anh lại dám một mình đuổi bắt những tên trộm, cướp hung hãn ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. “Đi đường thấy chuyện bất bình, tôi giúp được thì giúp thôi, chứ cũng không nghĩ tới chuyện được khen thưởng hay cảm ơn gì cả…” - anh Lưu tâm sự.

Anh Lưu kể lại, nhiều lần nghe tiếng tri hô trộm cướp xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa, nhất là khu vực gần ngã tư Vũng Tàu, anh đều đuổi theo bắt kẻ gian bất chấp nguy hiểm. Nhất là vào những ngày nghỉ lễ hoặc cuối năm, lượng người đi từ TP.Hồ Chí Minh về Bà Rịa - Vũng Tàu rất đông, bọn cướp giật, hoặc “đua nóng” xe máy ra tay rất táo tợn.

 “Sau khi chiếm đoạt tài sản của người dân, kẻ gian thường tẩu thoát về hướng cầu Đồng Nai để đi TP.Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Bình Dương, vì là nơi giáp ranh, xe ô tô lớn đi nhiều, ít người dám đuổi theo chúng. Nhiều khi tôi cũng lo ngại, nhưng thấy bọn trộm cướp lộng hành như vậy, tôi không chịu đựng được và quyết bắt bọn chúng để lấy lại tài sản cho người bị hại. Tôi nghĩ rằng, giờ mình giúp đỡ người khác hết mình thì khi mình gặp chuyện không may sẽ có người giúp lại” - anh Lưu giãi bày.

* Không sợ trả thù

Anh Lưu kể, từ nhà anh đến nơi làm việc phải di chuyển hơn 15km trên quốc lộ 51. Nhiều lần chứng kiến kẻ gian cướp giật, “đua nóng” xe máy, hoặc trộm cắp tài sản của người đi đường, anh rất cảnh giác theo dõi. Khoảng 12 giờ ngày

26-11-2013, khi đang đi xe máy trên quốc lộ 51, hướng từ Long Thành về Biên Hòa, anh thấy 3 thanh niên điều khiển 3 chiếc xe máy trên đường với tốc độ rất cao. “Họ vừa phóng xe, vừa nhìn xung quanh như xem chừng có ai đuổi theo hay không. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi nghe loáng thoáng tiếng hô: “Cướp, cướp!” thì tôi thấy bọn chúng quay lại nhìn và rồ ga chạy nhanh hơn. Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn bọn này mới gây án, nên đã tăng tốc đuổi theo bắt giữ cho bằng được…” - anh Lưu kể lại vụ truy đuổi những kẻ “đua nóng” xe máy vào trưa 26-11-2013.

Truy đuổi 3 đối tượng trộm xe từ ngã tư Vũng Tàu qua cầu Đồng Nai, đến khu vực phường Bình Thắng (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì anh Lưu đạp một đối tượng ngã xe rồi tri hô để người dân xung quanh hỗ trợ khống chế và giao đối tượng cho lực lượng chức năng.

Tháng 12-2013, anh Phạm Đức Lưu đã được Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng vì thành tích bắt giữ đối tượng “đua nóng” xe máy Nguyễn Công Dũng (22 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) ở TX.Dĩ An ngày 26-11-2013. Anh Lưu cũng được đại diện lãnh đạo Công an Đồng Nai đến thăm và động viên anh sẽ có những đóng góp tính cực hơn nữa trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Anh Lưu kể lại, lúc vừa bị đạp té, tên trộm đã nhanh chóng đứng dậy dùng mũ bảo hiểm tấn công lại anh và luôn miệng đe dọa sẽ trả thù. “Lúc đó tôi không sợ bị đánh, mà chỉ lo đối tượng chạy thoát. May mà người dân xung quanh nghe tiếng tri hô của tôi đã chạy đến bao vây đối tượng, rồi hỗ trợ tôi bắt giữ tên trộm giao cho công an xử lý. Lúc bị bắt, gã đó luôn miệng chửi rủa tôi, dọa sẽ tìm tôi trả thù sau khi được thả ra. Nhưng tôi không sợ, nếu như ai cũng làm ngơ trước cái xấu thì những kẻ như tên trộm ấy sẽ ngày càng lộng hành hơn nữa” - anh Lưu bộc bạch.

Một vụ việc khác, khoảng giữa năm 2013, trong lúc trông coi tiệm cầm đồ của người quen ở phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), anh Lưu đã phát hiện một thanh niên đến tiệm cầm xe máy với giấy tờ giả. Nghi ngờ xe trộm cắp, anh Lưu tìm cách “câu giờ” với đối tượng và bí mật báo cho cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an đến kiểm tra thì phát hiện chiếc xe mà người thanh niên kia định cầm là chiếc xe bị mất cắp tại TP.Hồ Chí Minh.

Anh Lưu tâm sự: “Đi đường thấy bọn trộm, cướp lộng hành, tôi không bao giờ “cho qua”, mà phải đuổi theo bắt cho bằng được. Nếu mỗi người góp một phần sức lực vào việc đấu tranh trấn áp tội phạm thì bọn tội phạm sẽ không còn đất sống, tự khắc bọn chúng phải bỏ “nghề” thôi…”.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !