Thiếu nữ bị mua đi bán lại, "làm vợ" như đồ vật
Người thì trốn được, người thì bị bán sâu vào nội địa bên kia biên giới và bị “mua đi, bán lại” rất nhiều lần, lênh đênh những tháng ngày “làm vợ” nơi đất khách trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Cũng may, các lực lượng chức năng vào cuộc giải cứu, họ đã được trở về an toàn…
![]() |
Ảnh minh họa |
Hành trình bị đưa bán qua biên giới không “lắt léo” như nhiều vụ án, đường dây tội phạm mua bán người trước đây đã bị lực lượng công an bóc gỡ, mà rất đơn giản, chỉ quen và hẹn nhau đi chơi bằng điện thoại, rủ đi hát karaoke, vậy mà không ít trẻ em gái đã bị lừa một cách dễ dàng. Với Tẩn Thị T (sinh năm 1996), Phàn Thị H (sinh năm 1999) và Hoàng Thị T (sinh năm 1999) thì ánh đèn nơi thành phố đã làm cho các em tuổi mới lớn ở vùng cao Cốc Mỳ (Bát Xát, Lào Cai) cảm thấy mọi điều còn rất mới lạ và muốn được khám phá. Thế nên khi được Ma Seo Páo (trú tại thôn Tả Thền B, xã Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai) gọi điện rủ ra thành phố Lào Cai chơi thì cả 3 em đều đồng ý và không mảy may nghi ngờ. Sở dĩ quen được Tẩn Thị T, là do trước đó 3 ngày, Páo đã rủ Hoàng Thị H, bạn của Phàn Thị T đi chơi. Tối hôm đó, cả H và T đã cùng Páo và bạn của Páo hát karaoke ở dốc K30 (Phố Mới, thành phố Lào Cai)…
Một ngày cuối tháng 3 năm 2013, sau khi đã gọi điện và hẹn được với Phàn Thị T, Ma Seo Páo đã rủ Sùng A Phà (thôn Sảng Sín Pao, xã Sín Chéng, Si Ma Cai) đến chợ Gốc Mít ăn đồ nướng. Ăn xong, Páo và Phà lên Cốc Mỳ đưa Tẩn Thị T, Phàn Thị H và Hoàng Thị T ra thành phố Lào Cai hát karaoke. Trước khi lên Cốc Mỳ, Páo gọi điện cho Vàng Seo Dao (Na Lốc, Bản Lầu, Mường Khương) nói là sẽ đưa 3 phụ nữ xuống, bảo Dao ra cầu Cốc Lếu đợi và liên hệ với Giàng Mèo (người Trung Quốc) - vì người này trước đó đã bảo Vàng Seo Dao tìm phụ nữ đưa sang bán sẽ trả 6 - 7 nghìn nhân dân tệ một phụ nữ.
Khoảng 20 giờ thì Páo và Phà đã chở Tẩn Thị T, Phàn Thị H và Hoàng Thị T xuống đến đầu cầu Cốc Lếu để gặp Vàng Seo Dao. Lúc ấy, Dao rủ cả 3 về nhà chơi… Thế rồi, Dao chở Phà và T, Páo chở H và T đi thẳng lên khu vực Na Lốc. Khi đến suối Na Lốc, thuộc khu vực biên giới thì dừng lại. Páo và Dao để xe lại ven đường rồi bảo với 3 em là lội qua suối sẽ có anh trai đón về nhà chơi. Sau khi cả 6 người cùng lội qua suối, sang đến Trung Quốc thì cũng là lúc Giàng Mèo và 2 người đàn ông khác đi ô tô đến. Sau khi thống nhất mua ba cô gái trẻ với giá 12.000 nhân dân tệ, Giàng Mèo đã đưa số tiền cho Vàng Seo Dao và bảo là phải có một người “áp tải” cùng. Dao bảo Páo đi, còn Dao và Phà quay lại về Lào Cai đợi. Lúc ấy, Hoàng Thị T linh cảm được là mình sắp bị lừa bán nên đã bỏ chạy. Thấy Hoàng Thị T bỏ chạy, Tẩn Thị T và Phàn Thị H cũng định bỏ chạy thì bị Páo và Phà giữ lại. Còn Dao đuổi theo bắt Hoàng Thị T lại.
Sau đó, cả 3 em Tẩn Thị T, Phàn Thị H và Hoàng Thị T bị Giàng Mèo và Ma Seo Páo cùng 2 người đàn ông Trung Quốc đưa sâu vào nội địa. Trên đường đi, Páo đã “tịch thu” điện thoại của Tẩn Thị T và Hoàng Thị T, nhưng do biết nói tiếng Trung nên Tẩn Thị T đã “dọa” Giàng Mèo và 2 người đàn ông Trung Quốc rằng có người nhà ở Trung Quốc, sẽ gọi điện cho người nhà báo công an bắt. Thấy Tẩn Thị T biết tiếng Trung, lại nói vậy, nên Giàng Mèo sợ bị báo công an nên không dám đưa T đi bán nữa. Do đó, bọn chúng đưa các nạn nhân đi sâu vào nội địa chừng 2 tiếng, thì Giàng Mèo cho ô tô dừng lại và bảo Páo cho Tẩn Thị T xuống giữ ở ven đường, còn hắn và đồng bọn sẽ đưa Hoàng Thị T và Phàn Thị H đi bán.
Sau khi bán được Hoàng Thị T và Phàn Thị H, Giàng Mèo quay lại đón Páo và bỏ mặc Tẩn Thị T lại ven đường. Tẩn Thị T đi bộ đến sáng, gặp được vợ chồng người Trung Quốc giúp chỗ ở, ăn nghỉ và 3 ngày sau thì họ đưa Tẩn Thị T lên Công an Trung Quốc trình báo. Vậy là Tẩn Thị T đã thoát khỏi “nanh vuốt” của những tên buôn người, được đưa về Lào Cai an toàn trong niềm vui đoàn tụ của gia đình. Không may mắn, Hoàng Thị T và Phàn Thị H sau khi bị bán lại tiếp tục bị người Trung Quốc mua đi, bán lại nhiều lần rồi bị bán cho 2 người đàn ông Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam mua làm vợ. Sau hơn 4 tháng lênh đênh nơi đất khách, sống những tháng ngày tủi nhục, Hoàng Thị T và Phàn Thị H mới được Công an tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) giải cứu. Và 3 tháng sau đó, Hoàng Thị T và Phàn Thị H được đưa ra khu vực biên giới giáp ranh với Móng Cái (Quảng Ninh) để tự đi về Việt Nam.
Sự nhẹ dạ cả tin của 3 em Tẩn Thị T, Phàn Thị H và Hoàng Thị T ở vùng cao Cốc Mỳ là bài học đắt giá cho những cô gái trẻ. Chỉ vì một chút ham chơi, không biết “chọn bạn” đã bị lừa bán qua biên giới. May mắn như Tẩn Thị T được chạy thoát trở về sớm, nhưng với Phàn Thị H và Hoàng Thị T thì đó là những tháng ngày “đen tối” trong cuộc đời mà không biết khi nào có thể nguôi quên.
Nguồn: Báo Lào Cai online