'Thiên mệnh anh hùng' khuynh đảo Cánh Diều Vàng
Với 11 phim điện ảnh, 18 phim truyền hình, 37 phim tài liệu, 10 phim khoa học, 13 phim hoạt hình, 24 phim ngắn và 3 công trình nghiên cứu lý luận phê bình, ban giám khảo của Cánh Diều Vàng 2012 có 1 tháng để chấm giải và kết quả được công bố trong đêm trao giải trực tiếp tại Đài truyền hình HTV vào tối 9/3.
Đúng như dự đoán, Thiên mệnh anh hùng của vị đạo diễn nổi tiếng và hào hoa đã ẵm trọn giải thưởng Cánh Diều Vàng 2012 với các hạng mục: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc (Huỳnh Đông), Quay phim xuất sắc (K’Linh) và Âm thanh xuất sắc. Ngoài ra, bộ phim Scandal – Bí mật thảm đỏ thuộc dòng phim tâm lý, kinh dị của Victor Vũ còn có giải Báo chí phê bình và bằng khen của Cánh Diều Vàng cùng với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Maya.
![]() |
Đoàn phim Thiên mệnh anh hùng nhận giải thay cho Victor Vũ. |
![]() |
Huỳnh Đông và Đinh Y Nhung nhận giải Nam, Nữ diễn viên xuất sắc. |
Dù “thâu tóm” hết giải thưởng quan trọng nhất của mùa giải năm nay nhưng tiếc rằng Victor Vũ không thể có mặt để nhận lấy vinh quang vì anh đang bận rộn với dự án phim mới ở xa, không về kịp để tham dự. Còn nhớ 2 năm trước đó, Cánh Diều Vàng vào phút chót đã hủy tư cách tham gia của Giao lộ định mệnh vì phim này dính vào nghi án “đạo phim” mà dư luận và báo chí lên án gay gắt. Chính điều này khiến Victor Vũ cảm thấy bị tổn thương và sau đó anh cũng không tỏ ra mấy mặn mà với giải thưởng của Hội điện ảnh.
Nhưng dẫu sao, việc ghi nhận và tôn vinh Thiên mệnh anh hùng của Victor Vũ cũng mở ra tư duy mới cho những người làm điện ảnh vì cuối cùng dòng phim tư nhân hay nói đúng ra, lối làm phim mới của các đạo diễn Việt kiều đã được ghi nhận thay vì suốt một thời gian dài vinh danh “người nhà” với lối tư duy cũ kỹ. Cánh Diều Vàng ở hạng mục phim truyện nhựa dành cho Victor Vũ khiến người xem hài lòng vì trước đó nhiều người lo lắng những bộ phim chưa được chiếu công khai như Lạc lối hay Cát nóng sẽ giành giải. Ở Thiên mệnh anh hùng và cả Scandal, Victor Vũ đều không chạy theo thị phần sẳn có của điện ảnh Việt. Anh mở ra trào lưu mới và tạo nên sức hút để đám đông (tức khán giả) chạy ngược về với mình nhờ lối làm phim có tư duy, dù đề cao tính thương mại vẫn có ngôn ngữ điện ảnh của xu hướng làm phim quốc tế.
Niềm vui của Victor Vũ dường như không trọn vẹn bởi “người yêu tin đồn” của anh, Vân Trang đã hụt mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc về tay Đinh Y Nhung trong phim Lấy chồng người ta của Lưu Huỳnh. Với Vân Trang, Ý Linh trong Scandal là vai chính đầu tay của cô ở phim điện ảnh sau một thời gian “gắn bó” với Victor Vũ từ Cô dâu đại chiến đến Thiên mệnh anh hùng dù cô có hàng loạt vai chính trong phim truyền hình và được vinh danh nhiều lần ở các giải thưởng uy tín khác như HTV Awards, Mai Vàng... Với Đinh Y Nhung, Lấy chồng người ta cũng là vai chính đầu tiên của cô và quan trọng hơn, chồng cô – đạo diễn khó tính Lưu Huỳnh đã tin tưởng và giao cho cô vai Lụa.
Nếu đem lên bàn cân để “mổ xẻ”, dù tiếc cho nữ diễn viên 9X nhưng chiến thắng của Đinh Y Nhung vẫn rất thuyết phục. Ở nữ diễn viên họ Đinh có sẵn nét đẹp bình dị của một phụ nữ lam lũ, hiền lành và cam khổ nên không khó khi vào vai Lụa, thử thách dành cho cô ở những trường đoạn phải lăn lê bò lết ở con đường đầy sỏi và không ngại làm xấu để gương mặt bầm dập vì bị đánh đập. Đinh Y Nhung còn có sự hy sinh lớn hơn và khiến nhiều người e ngại khi cô bị sẩy thai ở chính phân đoạn này và cô đã phải giấu chồng để hoàn thành bộ phim. Thế nên giải thưởng dành cho Đinh Y Nhung hoàn toàn xứng đáng và cô cũng gây xúc động với lời phát biểu chân thành: “Tôi ước gì bố mẹ còn sống để có mặt ở đây và chứng kiến giây phút hạnh phúc này của con gái”.
Với Huỳnh Đông, giải thưởng dành cho anh cũng khá thuyết phục dù vai Nguyên Vũ trong Thiên mệnh anh hùng không quá khó với anh. Ở vai diễn này, anh ghi điểm nhờ nét mộc mạc và chân thật cùng với thần thái toát lên nhiều biểu cảm khi hóa thân vào nhân vật. Dù chuyển biến tâm lý không có nhiều đột phá nhưng Huỳnh Đông giúp nhân vật trở nên sống động và thu hút hơn.
![]() |
Maya lần đầu đóng phim được vinh danh. |
Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc dành cho Maya cũng không có nhiều bàn cãi vì vai diễn của cô trong Scandal khá ấn tượng nhờ gương mặt dữ dằn, sắc lạnh cùng giọng nói đanh thép tạo nên khí chất cho nhân vật phản diện. Hứa Vỹ Văn đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong Đam mê mặc dù bộ phim này bị chê tơi bời vì câu chuyện khiên cưỡng.
Cánh Diều Bạc dành cho Lạc lối (chưa công chiếu) của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang và bằng khen dành cho 4 phim: Lấy chồng người ta, Scandal, Cát nóng, Nhà có 5 nàng tiên.
Ở lĩnh vực truyền hình, Cánh Diều Vàng thuộc về phim Thái sư Trần Thủ Độ của đạo diễn Đào Duy Phúc. Điều đáng lưu ý là bộ phim này cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được lên sóng dù nó được làm trong dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long. Ngoài ra phim này còn đoạt thêm giải Biên kịch xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc khiến nhiều ý kiến bất nhất về sự “đóng cửa trao giải” của ban tổ chức. Giải Nam, nữ diễn viên truyền hình xuất sắc thuộc về Quý Bình với vai Nhân lì trong Bước qua bóng tối và Huệ Minh với vai Nguyễn Thị Lợi trong Chiến hạm nổ tung. Diễn xuất của diễn viên Quý Bình hoàn toàn thuyết phục người xem với hình ảnh bụi bặm, giang hồ nhưng lại có nét cương trực của người chính nghĩa.
![]() |
Quý Bình và Huệ Giang khoe giải thưởng. |
Cánh Diều Vàng 2012 khép lại với mùa giải khá thuyết phục nhưng liệu sợi dây có căng và bay cao hay không lại là điều khiến người ta phải suy ngẫm. Chưa kể tính hấp dẫn đã bị mất đi từ những mùa gần đây, giải thưởng uy tín nhất của điện ảnh Việt Nam gần như mất đi nguồn năng lượng cần thiết để duy trì khi các nhà làm phim đều tỏ ra ơ thờ với nó. Trước đó đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không ngần ngại lên tiếng bày tỏ hàm ý công khai chê Cánh Diều Vàng và năm nay một gương mặt tên tuổi khác là Nguyễn Quang Dũng đã từ chối tham dự ứng cử dù Mỹ nhân kế vẫn có sức hút riêng. Riêng Victor Vũ lại không có mặt dù phim của anh thắng lớn tại mùa giải năm nay. Dù có khá nhiều đạo diễn kỳ cựu góp mặt nhưng lại thiếu vắng nhiều gương mặt đạo diễn thế hệ trẻ như Charlie Nguyễn, Lưu Huỳnh, Vũ Ngọc Đãng, Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di, Lê Bảo Trung...
![]() |
Trương Ngọc Ánh và Quyền Linh trong vai trò MC. |
Bị người trong nghề tỏ ra lãnh đạm, Cánh Diều Vàng 2012 còn thiếu sức hút với khán giả lẫn báo chí vì không tạo được sự hấp dẫn trong những giây phút chờ đợi phim thắng giải được công bố. Dù Quyền Linh hứa hẹn sẽ có một lễ trao giải ấm cúng và trang trọng nhưng không khí của buổi lễ diễn ra khá nhàm chán và đơn điệu theo kiểu điểm mặt chỉ tên người thắng giải. Cách các khách mời phát biểu dài dòng và quy củ rồi xướng tên phim và cá nhân đoạt giải một cách thiếu trang trọng, làm mất đi giây phút thăng hoa. Chưa kể cách sắp xếp và bố trí người trao giải cùng khách mời là các người đẹp lại có sự chênh lệch về chiều cao cũng góp phần làm Cánh Diều Vàng trở nên nhàm chán. MC Quyền Linh và Trương Ngọc Ánh chưa thật sự có duyên khi tung hứng cùng nhau.
![]() |
![]() |
![]() |
Những cặp đôi khách mời trao giải khá "khập khiễng". |
Điểm cộng duy nhất cho buổi trao giải có lẽ là sắc màu âm nhạc qua bàn tay chỉ đạo của nhạc sĩ Đức Trí. Anh đã sáng tác ca khúc chủ đề Chào ngày mới qua phần dàn dựng khá dễ thương của nhóm ABC Kids dưới hình thức của một đoàn phim. Ngoài ra Mỹ nhân kế còn ghi điểm qua giọng hát của Uyên Linh và một bản phối mới của ca khúc Chờ người nơi ấy do Phạm Anh Khoa trình bày đi cùng với phần minh họa của Kim Dung. Thu Minh cũng gây ấn tượng với giọng hát nội lực trong ca khúc sôi động khép lại chương trình.
![]() |
Thu Minh sôi động. |
![]() |
![]() |
Bản phối mới của Chờ người nơi ấy khá lạ tai. |
![]() |
Kim Chi – BeBe
Ảnh: Thành Luân