Nữ giám đốc vỡ nợ, quỵt tiền tỷ của công nhân
Nữ giám đốc vỡ nợ, quỵt tiền tỷ của công nhân
Hôm nay, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Lộc yêu bức xúc đòi bà Lê Hoài Anh trả nợ
Nhiều công nhân tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Lộc (tại số 3, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM) cho biết, đang yên đang lành công ty này bỗng dưng… đóng cửa. Sau đó tuyên bố chấm dứt hợp đồng với 200 nhân viên kể từ ngày 2/3/2012, rồi “quỵt” luôn tiền lương lẫn tiền bảo hiểm xã hội của họ.
Trước khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, phía Thủy Lộc đã hứa sẽ trả đầy đủ tiền lương và sổ bảo hiểm cho công nhân. Nhưng đến thời điểm này, 200 lao động vẫn chưa hề nhận được một đồng lương tháng 1 và tháng 2/2012 nào. Đồng thời, họ cũng không được thanh toán tiền trợ cấp mất việc làm, tiền bồi thường do chấm dứt hợp đồng không báo trước.
Bức xúc lên đến đỉnh điểm khi ngày 22/3, công ty này thông báo không thể thanh toán được các khoản nợ cho nhân viên vì lý do tài khoản đã bị phong tỏa. Sau đó, bà Lê Hoài Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Lộc hẹn gặp 200 công nhân này đến công ty để giải quyết sự việc vào hôm nay (23/3).
Tuy nhiên, bà Lê Hoài Anh đã vắng mặt không một lý do hay giải thích thích nào đối với nhân viên.
Bà Thu Hồng, nhân viên Công ty Thủy Lộc nói: “Họ hẹn lần hẹn lữa đến hôm nay lên để giải quyết chế độ cùng số bảo hiểm. Vậy mà khi đến Công ty thì bảo vệ thông báo không có ai ở đó để giải quyết cả!?”.
“4 tháng nghỉ thai sản ở nhà đến tháng 2 đi làm lại thì hay tin công ty đóng cửa. Trong khi chế độ thai sản vẫn chưa được ký nhận, nhưng nguy hiểm hơn là sau gần 1 tháng chính thức nghỉ việc nhưng chúng tôi vẫn chưa hề nhận được sổ bảo hiểm. Chúng tôi cho rằng bà Lê Hoài Anh đã lừa đảo và ăn quỵt tiền lương của công nhân”, bà Hồng cho biết thêm.
Bà Vân Anh, nhân viên quản lý hệ thống bán hàng của Thủy Lộc ngán ngẩm không kém: “Nhân viên ăn gì, sống bằng gì để đi làm không công cho bà Lê Hoài Anh trong vòng hai tháng nay. Làm 12 năm trời đến ngày nghỉ việc, quyển số bảo hiểm xã hội cũng không có trong khi đó, ngày đăng ký bảo hiểm thấp nghiệp gần hết hạn”.
Ngoài ra, một số nhân viên khác cũng cho biết, tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng công ty vẫn trừ vào lương nhưng thực tế, công ty này hoàn toàn không đóng bảo hiểm cho nhân viên theo quy định.
Ước tính, sô tiền lương trong 2 tháng mà bà Lê Hoài Anh phải chi trả cho công nhân lên đến 4,9 tỷ đồng.
Để tìm hiểu rõ việc này, PV cũng đã liên hệ được với ông Võ Văn Quảng, Phó phòng LĐ,TB&XH Q.7 thì nhận được câu trả lời: “Phòng cũng đã ghi nhận những phản ánh của 200 nhân viên trên và cũng đã hỗ trợ họ hết mình. Tuy nhiên do việc này quá thẩm quyền của Phòng nên Phòng đang kiến nghị lên cấp Thành phố để chờ giải quyết vì tất cả tài sản của Thủy Lộc đều đã bị cơ quan chức năng phong tỏa”. Ông Quảng cho biết thêm, ngày 29/3 tới, Phòng tiếp tục mời bà Lê Hoài Anh lên để làm việc về giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Cũng theo tìm hiểu, PV Báo Điện tử Infonet.vn được biết, nguyên nhân Công ty Thủy Lộc đóng cửa bắt nguồn từ việc tranh chấp với Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam. Thủy Lộc trước đây là đơn vị bán lẻ của Shiseido Việt Nam nhưng đã bị Shisheido Việt Nam gửi thông báo ngưng hợp đồng bán lẻ vào ngày 7/1/2012 và ngay sau đó tuyên bố chấm dứt hợp đồng này.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, tranh chấp giữa 2 đơn vị này vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, toàn bộ tài khoản ngân hàng và hàng hóa của Thủy Lộc bị Shiseido Việt Nam thông báo với cơ quan chính quyền cho phong tỏa.
Thúy Ngà