Một thúng rau lãi không mua nổi một cân thịt
Thời tiết dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ ấm áp nên hoa màu cũng được mùa hơn mọi năm. Cũng vì thế mà giá rau giảm khủng khiếp. Giá một củ su hào tại chợ thị trấn Lâm (Huyện Ý Yên – Nam Định) chỉ 200 đồng/củ, súp lơ xanh giá 2.000 đồng/cái, cà rốt 6.000 đồng/kg... Giá rau rẻ chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái.
Khệ nệ chở cả xe thồ su hào từ nhà ra chợ Lâm bán, cô Thao (Yên Hồng – Ý Yên – Nam Định) buồn rầu, su hào năm nay cho củ nhiều lắm, thậm chí chẳng cần phun thuốc gì mà cứ tự nhiên lên. Nhưng được mùa rau thì người trồng cũng méo mặt vì giá giảm thảm hại. Một củ su hào cô Thao cắt tại vườn nhà đem ra chợ bán giá chỉ 200 đồng/củ. Tính tiền chăm sóc, mua giống thì người trồng chỉ lấy công làm lãi, thậm chí là lỗ.
“Giá này là giá chung ở chợ rồi, muốn bán hơn cũng chẳng được, vì những người buôn lại họ cũng chỉ bán có thế. Bán cả xe su hào này lãi chẳng mua nổi một con gà ấy chứ” – cô Thao buồn rầu.
Một nải chuối xanh tại chợ quê giá chỉ bằng 1/3 chợ thành phố |
Bất ngờ vì giá rau “rẻ như cho không”, chị Hồng (Yên Bình – Ý Yên – Nam Định) cho hay, chưa năm nào chị đi chợ ngày Tết mà thấy rau xanh lại rẻ thế. Mọi năm mua một mớ rau cũng phải cân nhắc vì rau đắt hơn cả thịt, nhưng năm nay lại ngược lại. “Vì rau quá rẻ như cho không nên tôi chẳng mặc cả nữa, cứ thế chọn lấy rồi tính tiền” – chị Hồng nói và chỉ vào túi to rau xanh vừa mua được “cả túi thế này là có 15.000 đồng thôi đấy, đủ ăn cả Tết luôn”.
Quả thực, chuyện giá rau, củ rớt giá thảm hại ngay dịp Tết khiến người trồng, người buôn đều than ngắn thở dài. Rau, củ nhiều và rẻ nhưng không phải ai cũng buôn may bán đắt. Ngồi từ sáng cho tới trưa mà quầy rau của cô Bắc mới vơi được phân nửa.
Bùi ngùi nhớ lại Tết năm ngoái khi giá rau đắt ngang giá thịt, vì quá đắt nên không mấy người dám lấy nhiều hàng, nên chỉ trong 1-2 tiếng buổi sáng cô Bắc đã bán hết veo cả quầy rau. “Rau rẻ thối ra lại nhiều người bán, lãi chả bao nhiêu. Nhiều loại rau xanh chỉ bán được trong ngày, để sang hôm sau là héo rũ, vứt đi. Buôn bán thế này thì chả thấy lãi đâu” – cô Hòa than thở.
Đến 11h trưa mà thúng quất của bà Các mới bán được 1/3. Dù là thứ quả dùng để trang trí mâm ngũ quả nhưng năm nay giá quất cũng rất rẻ, chỉ 3.000 đồng/chùm 10 quả. Nâng niu từng quả quất to mọng bà Các xót xa “cả năm chăm bón được ít quả bán ngày Tết mà giá rẻ, chán chẳng buồn bán”.
Tới gần trưa mà mẹt quất bày mâm ngũ quả mới bán được vơi nửa |
Quất bày mâm ngũ quả tại chợ quê chỉ 3.000 đồng/chùm 10 quả to mọng |
Khác với cảnh “hét giá” chuối xanh ở các chợ thành thị, giá mặt hàng này tại chợ quê cũng rẻ tới bất ngờ. Giá một nải chuối chẵn quả bình quân 20.000 – 30.000 đồng/nải; còn nải lẻ quả giá dao động 40.000 – 50.000 đồng/nải. “Chuối xanh ở chợ này hầu hết được mua trực tiếp từ vườn người trồng nên giá thấp hơn nhiều so với trên thành phố, phải qua nhiều tay buôn”- anh Khải – một thương lái tại chợ Lâm bật mí.
Cảnh giá rau củ quả rẻ “như biếu không” không chỉ diễn ra tại các chợ quê, huyện lị, mà ngay tại các chợ lớn trong thành phố giá rau cũng rớt thảm hại. Chị Thu Nga (thành phố Nam Định) cho hay, năm nay đi chợ Tết không lo ví tiền vơi nửa vì rau nữa. Ngay tại chợ Hoàng Ngân gần nhà chị bắp cải cũng chỉ bán giá 2.000 đồng/bắp; cà chua giá 5.000 đồng/kg...
“Giá rau rẻ thế này không hiểu người trồng lấy lãi đâu ra”- chị Nga nói.
Trong khi rau củ quả rớt giá thì giá thịt, thực phẩm tươi sống tăng giá vù vù từng ngày. Trung bình giá thịt lợn tăng 20.000 – 30.000 đồng/kg tùy loại, thịt bò tăng 50.000 – 60.000 kg/tùy loại...
Theo ghi nhận của PV Infonet tại chợ Lâm (Ý Yên – Nam Định), thịt nạc thăn giá 110.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước đây; thăn bò tăng từ 280.000 đồng/kg lên 330.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng so với thời điểm trước Tết. Theo các tiểu thương, sang ngày 30 Tết giá sẽ còn cao hơn vì khan nguồn hàng hơn, người dân cũng dồn van ngày cuối cùng mua sắm nhiều hơn.