Thư Ukraine: Chân dài hốt bạc mùa EURO
Thư Ukraine: Chân dài hốt bạc mùa EURO
Trái bóng Tango bắt đầu lăn ở Ba Lan và Ukraine thì những dịch vụ ăn theo như bán đồ lưu niệm, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi ... làm ăn rất khấm khá. Giá cả luôn chênh lệch rất nhiều nếu bạn không phải là dân bản địa. Những quán bar, cafe, nhà hàng hoạt động dường như 24/24 để phục vụ các tín đồ túc cầu giáo. Vì vậy, nhu cầu tuyển các nữ tiếp viên là rất lớn, nhất là các nữ sinh đến từ các nước Châu Á nhằm tạo sự mới mẻ. Các du học sinh Việt Nam khi qua Ukraine một thời gian, có chút nhan sắc và vốn ngoại ngữ không khó để tìm được một công việc chạy bàn ở các nhà hàng, khách sạn.
Chân dài quảng cáo cho doanh nghiệp
Ngoài tiền công khá hậu hĩnh khi được trả gấp đôi theo giờ so với những ngày bình thường thì một trong những cái được chính là rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, cũng như tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Ở Kharkov nếu không có EURO thì khá ít khách du lịch, vì vậy đây là cơ hội hiếm có để các nữ sinh Việt Nam có những trải nghiệm thú vị.
Một nghề đang khá thịnh hành, tốn ít công sức nhưng có thu nhập cao trong mùa EURO chính là làm người mẫu quảng cáo cho các doanh nghiệp. Ở khu Fanzone hay trước sân vận động, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng chục cô gái chân dài xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, luôn nở nụ cười tươi và công việc của họ chỉ đơn giản là cầm những lá cờ in tên doanh nghiệp rồi hô vang tên doanh nghiệp đó. Đây là hình thức quảng cáo không mới ở Ukraine nhưng luôn mang lại hiệu quả cao. Bởi lẽ, trong không khí bóng đá thế này, hẳn ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp về fan nữ nước chủ nhà và tất nhiên đi kèo với hình ảnh quyến rũ từ những cô người mẫu xinh đẹp là thương hiệu của các công ty.
Dịch vụ chụp ảnh trả tiền
Một nghề cũng “ăn nên làm ra” mùa EURO 2012 chính là dịch vụ chụp hình trả tiền. Đội ngũ các chân dài này được các công ty người mẫu chọn lọc và huấn luyện rất bài bản, mỗi bức ảnh bạn sẽ phải trả 50 đến 100 griven (120 -250 ngàn đồng). Một cái giá không rẻ chút nào, bởi bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh miễn phí với các tình nguyện viên hay những CĐV xinh đẹp nước chủ nhà đầy rẫy trên các con phố và Fanzone. Thế nhưng, có rất nhiều các fan hâm mộ đến từ các nước tỏ ra thích thú với dịch vụ này, họ rất vui vẻ và tự nguyện móc hầu bao để có một bức ảnh ấn tượng nhân dịp EURO 2012.
Nếu như bạn có gương mặt sáng nhưng không đủ tiêu chí để đầu quân cho các công ty quản lý người mẫu ở đây. Bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền từ những công việc đơn giản, phổ biến nhất là dịch vụ vẽ mặt. Chỉ với ít màu vẽ, cọ và chút khéo tay, chủ nhân dịch vụ này sẽ "móc túi" bạn 30 đến 50 ngàn đồng với 2 lá cờ nhỏ bên má. Với những họa tiết cầu kỳ hơn thì có giá gấp đôi và thời gian thực hiện chưa tới 5 phút cho một tác phẩm.
Một CĐV Việt Nam mặc áo, vẽ quốc kỳ Việt Nam để cổ vũ... EURO 2012
Hãy thử hình dung, trong Fanzone và trước sân vận động luôn có hàng chục ngàn CĐV đến từ nhiều quốc gia và một ngày có hàng trăm, hàng ngàn người chụp ảnh trả tiền và vẽ mặt. Chỉ cần làm một phép tính nhân nho nhỏ, chúng ta sẽ thấy lợi nhuận lớn đến mức nào.
Hồ Thành Công (từ Ukraine)