Hàng triệu CĐV vỡ òa mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo
Sau trận thắng dễ dàng 4-0 trước U22 Campuchia tại bán kết SEA Games 30, U22 Việt Nam đã chính thức bước vào trận chung kết với đối thủ khó chơi hơn từng chạm trán ở vòng bảng. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U22 Indonesia, đội bóng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại hầu hết các đối thủ họ từng gặp mặt ngoại trừ U22 Việt Nam để tiến tới trận chung kết. |
Chạm trán U22 Indonesia, HLV Park không giấu giếm ý định “đánh phủ đầu” đối thủ khi sử dụng bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh ngay từ đầu. Điều này đã giúp U22 Việt Nam tạo được thế trận áp đảo trước đối thủ. |
Trong những phút đầu tiên của trận đấu, U22 Indonesia thi đấu cũng khá hưng phấn, gây rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Indonesia đã hai lần xuống biên thành công và căng ngang, nhưng các trung vệ Việt Nam kịp phá bóng ra. |
Điều này đã khiến rất nhiều cổ động viên hết sức lo lắng. |
Theo ghi nhận của PV tại sân sân bóng Đại học Y Hà Nội, hàng vạn cổ động viên đã có mặt tại đây để theo dõi trận đấu qua màn hình led. |
U22 Indonesia nhập cuộc rất linh hoạt, tuy nhiên U22 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và tạo ra áp lực đáng kể lên khung thành đối phương. Điều này khiến cổ động viên Việt Nam rất phấn khích với mỗi lần U22 Việt Nam lên bóng. |
Phút 39, Văn Hậu đã có pha đánh đầu ghi bàn mở tỉ số khai thông thế bế tắc. Từ quả đá phạt, Hùng Dũng treo bóng để Văn Hậu bật cao đánh đầu. 1-0 cho U22 Việt Nam. |
Pha mở tỉ số này đã khiến cổ động viên có mặt tại sân bóng Đại học Y Hà Nội vỡ òa trong sung sướng. |
Có được bàn thắng sớm nhưng nhiều người vẫn thấp thỏm lo âu, khi cách biệt vẫn rất mong manh. |
Hiệp một khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U22 Việt Nam. |
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra đúng như những gì chiến lược gia người Hàn Quốc dự liệu. U22 Indonesia cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý về phía cầu môn của U22 Việt Nam. |
Phút 59, sau một tình huống phản công, từ đường chuyền của Tiến Linh, Hùng Dũng băng lên từ tuyến hai rồi tung ra một pha đặt lòng cực kỳ hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam. |
Một lần nữa bàn thắng đã khiến sânbóng Đại học Y Hà Nội như muốn nổ tung. |
Rất nhiều cổ động viên lớn tuổi cũng có mặt tại đây để "tiếp sức" cho các cầu thủ U22 Việt Nam. |
Cờ, trống... được các cổ động viên đem ra cổ động khiến không khí nơi đây náo nhiệt hơn bao giờ hết. |
Một tình huống tiếc nuối của cổ động viên. |
Và rồi, đến phút 73 của trận đấu, Văn Hậu lại có bàn thắng thứ 2 cho cá nhân khisút tung lưới của U22 Indonesia, mang về bàn thắng thứ 3 cho U22 Việt Nam - đánh dấu chấm hết cho đội bóng xứ Vạn đảo. |
Có được cách biệt 3 bàn trước đối thủ khiến cổ động viên vỡ òa trong vui sướng. |
Lúc này gần như khoảng cách giữa các cổ động viên là không có, khi tất cả hòa mình vào niềm vui chung. |
Họ luôn hô vang "Việt Nam vô địch". |
Kết thức trận đấu, U22 Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã 3-0, qua đó giànhchức vô địch hoàn toàn xứng đáng. Các chiến binh Sao Vàng đã vượt qua rất nhiều khó khăn để trở thành số một Đông Nam Á và lần đầu tiên vô địch SEA Games kể từ năm 1995 và 60 năm kể từ năm 1959. |
Được biết, trên cả nước cũng có hàng trăm nghìn địa điểm xem bóng đá tập thể như vậy với số lượng CĐV lên tới hàng vạn mỗi tụ điểm như: SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng); Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An); Phố đi bố Nguyễn Huệ (TP.HCM); Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội...
Và cũng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu CĐV Việt Nam đã xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam. Giấc mơ Vàng sau 60 năm đã trở thành hiện thực. Giấc mơ mòn mỏi nhưng đã được U22 thực hiện trọn vẹn, đáp đền xứng đáng tình yêu của người hâm mộ cả nước dành cho họ.