Điểm tin sáng 25/4: Terry bật khóc xin lỗi CĐV Chelsea
Điểm tin sáng 25/4: Terry bật khóc xin lỗi CĐV Chelsea
Terry bật khóc xin lỗi CĐV Chelsea
John Terry đã đẩy Chelsea vào thế phải đá thiếu người trên sân Nou Camp khi thiếu tỉnh táo, phạm lỗi với Sanchez và bị truất quyền thi đấu ngay ở phút 36. May cho trung vệ người Anh là các đồng đội của anh đã chiến đấu ngoan cường, cầm hòa Barca 2-2 và giành vé vào chơi trận chung kết Champions League.
Terry đã trượt chân trên chấm 11m, khiến Chelsea mất chức vô địch năm 2008 và rạng sáng nay suýt chút nữa anh lại khiến giấc mơ lên đỉnh châu Âu của đội nhà tan thành mây khói. Sau trận đấu, trung vệ người Anh nức nở xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ.
“Tôi đã đẩy các đồng đội vào thế khó, tôi thực sự xin lỗi. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới các CĐV Chelsea. Tôi vô cùng thất vọng với những gì mình đã gây ra”, Terry nói trong nước mắt.
Rất may là Chelsea đã giành quyền đi tiếp nên các CĐV và cầu thủ Chelsea cũng không trách cứ gì Terry. “Terry là một thủ lĩnh tuyệt vời. Không ai trách cứ gì Terry cả, trong bóng đá ai cũng có thể mắc lỗi”.
HLV Ferguson trừng phạt Rafael
Hàng công của MU đã chơi rất hiệu quả, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước Everton 4-2. Tuy nhiên, những phút cuối trận hàng thủ của Quỷ đỏ đã chơi như mơ ngủ, để Everton gỡ hòa 4-4 trong sự ngỡ ngàng của các CĐV.
Quá ức trước màn trình diễn tệ hại của các hậu vệ, HLV Ferguson đã quyết định đưa ra án phạt nghiêm khắc. Rafael là cầu thủ “ăn đòn” của ông già gân người Scotland đầu tiên vì đã để Steven Pienaar tự do di chuyển và ghi bàn gỡ hòa 4-4.
Một nguồn tin từ Old Trafford cho hay HLV Ferguson đã quyết định gạch tên Rafael ra khỏi đội hình xuất phát trong cuộc thư hùng với Man City sắp tới. Chris Smalling là ngôi sao được ông già gân tin tưởng, giao nhiệm vụ thay Rafael trong trận derby thành Manchester, trận đấu được coi là trận chung kết của cả mùa giải.
Capello trở lại dẫn dắt Milan
Milan đã bị loại khỏi Champions League và còn rất ít cơ hội bảo vệ ngai vàng Serie A (đã kém Juve 3 điểm). Chính vì vậy chiếc ghế của HLV Max Allegri đang lung lay dữ dội.
Theo thông tin mà Gazzetta dello Sport đưa ra, nếu HLV Max Allegri không giúp Milan lật ngược được thế cờ trong cuộc đua với Juve tại Serie A, ông sẽ phải ra đi. Ngay từ lúc này ban lãnh đạo đội bóng áo sọc đỏ đen cũng đã gấp rút lên phương án tìm người thay thế. Mục tiêu số một mà Milan nhắm tới hiện tại là HLV Fabio Capello. Sau khi chia tay ĐT Anh, HLV Capello vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào.
Ngoài ra, Milan cũng đang quan tâm tới Pep Guardiola, thuyền trưởng vừa không thể giúp Barca bảo vệ thành công được chức vô địch La Liga cũng như Champions League. Hợp đồng của Guardiola với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa nhưng đến lúc này đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn.
Kalou trên đường rời Stamford Bridge
Kalou là người thừa tại Chelsea, tuy nhiên, anh vẫn là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Tottenham đã đánh tiếng muốn đưa Kalou về White Hart Lane nhưng Besiktas mới là đội bóng “săn” cầu thủ người Bờ Biển Ngà gắt gao nhất.
Theo thông tin mà báo chí Anh đưa ra, Besiktas đã bí mật làm việc vời người đại diện của Kalou ngay tại London và đạt được thỏa thuận sơ bộ. Dù Kalou là người thừa tại Stamford Bridge nhưng anh vẫn được đánh giá là một cầu thủ có tài. Đặc biệt, Kalou sắp hết hạn hợp đồng nên đội bóng nào chiêu mộ anh sẽ không phải chi cho Chelsea một đồng xu nào.
lam Anh