'Bầu' Kiên quát mắng cầu thủ
'Bầu' Kiên quát mắng cầu thủ
HLV Lê Thụy Hải ra mắt thất bại
CĐV V.Hải Phòng nhìn về sân Thống Nhất với sự lạc quan yêu đời bởi họ tin rằng sự có mặt của HLV Lê Thụy Hải – vị chiến tướng giàu thành tích và cá tính thuộc hàng số một Việt Nam – sẽ giúp đội bóng con cưng của họ thoát được những ngày tháng khủng hoảng (toàn hòa và thua). Tuy nhiên, “Mourinho của Việt Nam” đã gây thất vọng ghê gớm trong ngày ra mắt khi để đội nhà thua tan nát 0-4 trước Sài Gòn FC.
Sau khi trận đấu kết thúc, vị tân thuyền trưởng của V.Hải Phòng còn có phát biểu rất sốc, đúng chất Hải “lơ”: “Tôi chẳng có gì phải buồn khi V.Hải Phòng thất bại. V.Hải Phòng giờ yếu, yếu từ tôi trở xuống”.
Kịch tính phút cuối
Trên sân nhà Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã thi đấu khá tốt, vượt trội SLNA về mặt thế trận, tuy nhiên, họ lại bất ngờ để đối thủ vượt dẫn trước ở phút 55. Trận đấu cứ trôi về những phút cuối trận trong sự sốt ruột của khán giả nhà và khi mà người đã nghĩ tới một thất bại, chuẩn bị đứng lên ra về thì Merlo vụt sáng. Pha lập công của “thần tài” người Argentina giúp đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tránh được một trận thua bẽ mặt trên sân nhà.
Pha lập công của Merlo giúp SHB Đà Nẵng thoát thua trước đối thủ nhiều duyên nợ, nhưng lại không đủ để giúp đội bóng này giữ được ngôi đầu. Hà Nội T&T đã tận dụng rất tốt cơ hội để vươn lên đỉnh cao. Đặc biệt, những phút cuối trận đấu trên sân Hàng Đẫy diễn ra nghẹt thở và kịch tính không thể ngờ nổi. Bị tân binh K.Kiên Giang gỡ hòa 1-1 ở phút 88, Hà Nội T&T dồn lên tấn công điên cuồng. Những nỗ lực của đội bóng này đã được đền đáp xứng đáng bằng pha lập công quý hơn vàng của Văn Quyết trong thời gian bù giờ.
Bầu Kiên lại làm sao
Một lần nữa bầu Kiên lại được báo chí nhắc tới liên tục. Ngay trước trận đấu với B.Bình Dương trên sân Gò Đậu, ông trùm ngân hàng này đã nổi nóng, đùng đùng xuống sân đòi HLV Nguyễn Thành Vinh kỷ luật Thanh Trung. Số là Thanh Trung đã hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội và đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn nên cầu thủ này chủ động xin rút lui khỏi danh sách ra sân.
Chưa dừng lại ở đó, độ nổi của bầu Kiên tiếp tục tăng khi bức ảnh ông ôm mặt thất vọng do đội nhà thua trận 1-3 tràn lan trên các mặt báo. Kể cũng tội cho ông bầu ngành ngân hàng, chi ra rất nhiều tiền và nuôi mộng vô địch thế mà sau 4 vòng đấu, đội bóng của ông mới chỉ có được đúng 3 điểm, lẹt đẹt ở nhóm cuối bảng xếp hạng.
Người hùng Văn Quyết
Nếu có cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất vòng 4 Super League, giải thưởng khó có thể thoát khỏi tay Văn Quyết. Một mình tuyển thủ 23 này đã ghi cả hai bàn thắng, giúp Hà Nội T&T đánh bại tân binh K.Kiên Giang, leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
Đặc biệt, Văn Quyết hiện là chân sút nội xuất sắc nhất Super League. Sau 4 vòng đấu, ngôi sao của Hà Nội T&T có được 4 bàn thắng, chia sẻ ngôi đầu danh sách “dội bom” cùng 3 ngoại binh – Timothy (CLB BĐ Hà Nội) và Felix (TĐCS Đồng Tháp). Càng đáng khen ngợi hơn nữa khi Văn Quyết làm được điều trên khi mà anh không cần thực hiện một quả penalty nào, trong khi Timothy cần hai và Felix cần một.
TĐCS Đồng Tháp đã biết thắng
K.Khánh Hòa là khắc tinh của TĐCS Đồng Tháp, những mùa giải trước đội bóng chủ sân Cao Lãnh thường xuyên phải nhận trái đắng khi đụng thầy trò HLV Anh Tuấn. Tuy nhiên, cái dớp này đã được xóa bỏ chiều qua. Cú đúp của Felix và pha lập công của Thanh Hiền giúp thầy trò HLV Trang Văn Thành giành trọn vẹn 3 điểm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay TĐCS Đồng Tháp được nếm mùi chiến thắng.
Lâm Thỏa