Bán kết World Cup 2014: Brazil chỉ còn biết tin vào Chúa
Trước giờ phải đối mặt với một đội tuyển Đức đang hừng hực khí thế thì ở bên phía Brazil, Neymar đã phải từ giã sớm World Cup 2014, đội trưởng Thiago Silva bị treo giò, Fred mờ nhạt và thiếu sức sống… Và bất chấp những lời trấn an từ HLV Luiz Felipe Scolari và cả huyền thoại Ronaldo, có vẻ như con đường đến trận chung kết của Brazil đang có quá nhiều chông gai.
Sự thiếu vắng của Neymar là tổn thất lớn cho HLV Scolari và tuyển Brazil (ảnh Getty Images) |
Thế nhưng, theo nhà báo Ben Smith của BBC, người Brazil không bao giờ bi quan và tuyệt vọng. Khi thực tại trở nên khắc nghiệt, người Brazil đang trông đợi vào một quyền lực khác: đức tin vào đấng tối cao.
Ở Brazil, thường có một câu nói rằng “bóng đá cũng là một tôn giáo”, nhưng sự thực có vẻ phức tạp hơn nhiều. Ở Brazil, thực chất, bóng đá là một nơi mà tôn giáo có thể cất lên tiếng nói của mình.
Khi chuẩn bị cho trận đối đầu với Đức vào ngày mai, ngoài tập luyện, các cầu thủ Brazil còn đặt niềm tin của mình vào những lá bùa may mắn, biểu tượng tôn giáo, âm nhạc và lời thỉnh nguyện.
Trong suốt mùa World Cup năm nay, đội tuyển Brazil được thống nhất bởi niềm tin tôn giáo gần như tuyệt đối của họ. HLV Scolari sử dụng tôn giáo để tạo nên những mối gắn bó trong đội tuyển và tăng động lực cho các cầu thủ của mình.
Trước trận thắng Colombia ở vòng tứ kết, ông đã đến cầu nguyện tại nhà nguyện trong khuôn viên khách sạn nơi đội tuyển Brazil ở. Trong phòng thay đồ trước trận đấu, tất cả cầu thủ Brazil nhắc lại lời khẩn cầu Đức Chúa quyền năng và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hậu vệ David Luiz quỳ gục trên đầu gối mình để tạ ơn Chúa một lần nữa.
David Luiz hành lễ tạ ơn Chúa ngay trên sân đấu |
Có hai nhánh đức tin trong đội tuyển Brazil: những người theo Thiên Chúa giáo và những người khác theo đạo Tin Lành nhưng khác với những kỳ World Cup trước, khi các cầu thủ cầu nguyện riêng rẽ, tại mùa giải năm nay, các cầu thủ Brazil cùng tập trung lại và cầu nguyện cùng nhau.
Hoạt động đó giúp gắn kết các cầu thủ bằng một đức tin thiêng liêng hơn. Luiz, Neymar, Fernadinho và Fred đều là những người theo đạo Tin Lành, và theo nhà báo Ben Smith, Neymar có thể bị tổn thương ở sống lưng nhưng đức tin của cầu thủ này thì vẫn còn nguyên vẹn.
Neymar và một hành động biểu hiện lòng biết ơn và kính Chúa khi lập công |
Và không chỉ Neymar, bạn gái của anh cũng là người mộ đạo. Ngay cả khi anh phải bỏ dở mùa World Cup, cô bạn gái tóc vàng Bruna Marquezine vẫn viết trên Instagram một câu kinh thánh rằng: “Đức Giê su đã nói với anh ấy: những gì ta làm hiện giờ có thể con không biết, nhưng con sẽ hiểu tường tận sau này”.
Còn HLV Scolari lại là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Lần đầu tiên ông thể hiện điều này là trong kỳ World Cup 2002, sau khi giành chức vô địch trong trận đấu với người Đức ở Yokohama. Khi đó, Scolari đã cùng các cầu thủ của mình quỳ mọp xuống để cầu nguyện và tạ ơn Chúa.
Trong một lần trở về thăm nhà ở Rio Grande do Sul, một vùng đất miền nam của Brazil, Scolari cũng đã đi bộ 12 dặm để hành hương đến nơi có nhà nguyện và nhà thờ Đức mẹ Đồng trinh Maria.
Trong quá khứ, rất nhiều cầu thủ khác như Edmilson, Lucio và Kaka cũng có những nghi thức cầu nguyện và tạ ơn tương tự khi họ ghi bàn hoặc thành công trong các trận đấu. Trước khi bước vào vòng đá luân lưu trong trận gặp Chile tại vòng loại trực tiếp của World Cup năm nay, đội trưởng Thiago Silva của Brazil cũng một mình cầu nguyện trên băng ghế chờ ngoài sân cỏ.
“Tôi đã xin Chúa hãy phù hộ cho các cầu thủ của chúng tôi, nhất là thủ môn Julio Cesar. Anh ấy xứng đáng được che chở”, Thiago nói.
Và cả thủ môn dự bị của Brazil, Victor, cũng là một người sùng đạo.
“Có đức tin và có mê tín dị đoan, trong trường hợp của tôi, đó là đức tin. Tôi là người sùng đạo, tôi luôn dựa vào đức tin của mình để củng cố tinh thần trước mọi trận đấu. Đó là phương thức hữu hiệu để giúp bản thân mình cảm thấy mạnh mẽ hơn và có thể hỗ trợ các đồng đội bằng cách nguyện cầu cho họ”, Victor chia sẻ.
Tuy nhiên, Victor cho rằng dù đóng vai trò quan trọng, người ta vẫn không thể dựa dẫm vào tôn giáo bởi “Chúa làm phần việc của người và chúng ta có bổn phận hoàn thành việc của chúng ta”.
Brazil là quốc gia tôn giáo, không khó khăn để nhìn thấy dấu ấn của tôn giáo ở khắp mọi nơi.
Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro |
Gần Teresopolis có một dãy núi được đặt tên là “Ngón tay của Chúa”, Sao Paulo được đặt tên theo Saint Paul (Thánh Paul – một tông đồ của Chúa Jesus), Salvador được theo một cách gọi khác của Chúa Jesus có nghĩa Đấng Cứu Thế, Copacabana có nguồn gốc từ tên Thánh Bảo trợ của Bolovia…
Đức tin, trong tuần này, một lần nữa sẽ được gọi tên cùng với đội tuyển Brazil và những cổ động viên của họ.
Trước giờ diễn ra trận đấu với Đức, Scolari sẽ đến cầu mong sự che trở của bề trên tại một nhà nguyện ở Belo Horizonte và trên sân vân động Estadio Minerao, các cầu thủ Brazil sẽ đứng sát bên nhau thành tâm cầu nguyện một lần nữa.
Trong các nhà thờ và các gia đình ở khắp nơi trên đất nước Brazil, người ta đã treo những tấm hình của các cầu thủ cùng với những biểu tượng tôn giáo khác. Có hai đức tin và tình yêu quấn quít vào nhau ở Brazil: Đức tin vào Thiên Chúa và tình yêu bóng đá.
Và những cầu thủ Brazil cùng với những người hâm mộ trong quốc gia sùng đạo của mình tin rằng đó là định mệnh của Brazil để giành chiến thắng tại trận chung kết ở ngay chính Thành phố của Chúa này, trong ngày 13/7 tới.
“Chúa đã làm phần việc của mình”, còn các cầu thủ Brazil, liệu họ có vượt qua được người Đức để có thêm cơ hội hoàn thành bổn phận của họ hay không? Câu trả lời sẽ có trong buổi sáng ngày mai, khi trận Brazil – Đức bắt đầu lúc 3h sáng ngày 9/7.
Bài viết được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ chuyên mục World Cup của BBC.