Phóng viên AFP kể chuyện chụp bức ảnh "Obama tự sướng"
Bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ Obama ‘tự sướng’ tại tang lễ của cựu Tổng thống Nam Phi hôm 10/12/2013. |
Roberto Schmidt phân trần rằng sau khi Obama phát biểu xong, ông đã đến ngồi với một người phụ nữ: “Lúc đó tôi chưa biết người phụ nữ đó là ai. Đột nhiên người phụ nữ này [nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt] rút điện thoại di động ra và tự chụp ảnh mình với Thủ tướng Cameron và Tổng thống Mỹ Obama. Tôi chụp lại cảnh này theo phản xạ. Xung quanh tôi, mọi người dân Nam Phi đều đang nhảy múa, ca hát và cười vui vẻ để tôn vinh nhà lãnh đạo đã ra đi của họ. Nó giống như một bầu không khí lễ hội. Tại thời điểm đó, lễ tang đã kéo dài được 2 giờ đồng hồ và kết thúc vào 2 giờ sau đó. Bầu không khí hoàn toàn thoải mái. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì gây sốc khi chụp những bức ảnh này, dù là tổng thống Mỹ hay không. Chúng tôi lúc đó đang ở châu Phi".
Đối với những bình luận cho rằng bà Michelle Obama có thể đang không hài lòng với những hành động của Obama: Schmidt viết. "Thực tế là, chỉ một vài giây trước đó, đệ nhất phu nhân vẫn vui vẻ nói chuyện với những người xung quanh bà, trong đó có ông Cameron và bà Schmidt. Biểu hiện của bà lúc đó được chụp một cách tình cờ”.
Roberto Schmidt nói: "Tôi đoán đây là một dấu hiệu của thời đại chúng ta khi chẳng hiểu vì sao hình ảnh này dường như lại gây chú ý hơn cả bản thân sự kiện đang diễn ra”.